Thứ Tư Tuần II Mùa Chay: Chốn nương ẩn

Thái Hà (11.12.2019) –  Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. (Mt 11,28-30)

“hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”

Loài chim di trú theo đàn có cách bay hình chữ “V” để tiết kiệm sức và để bảo vệ nhau. Các con chim thay phiên nhau bay đầu để rẽ gió và giang cánh bảo vệ cho những con chim yếu hơn.

Lời mời của Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay cho thấy sự dịu dàng của tình yêu Thiên Chúa. Người luôn dang cánh tay bảo bọc, che chở như “mẹ hiền an ủi con thơ”. Hơn hết, đây còn là lời mời gọi mỗi người chúng ta, khi đã tin và bước đi theo Chúa, thì cũng biết trầm mình trong tình yêu thẳm sâu, vào sự quan phòng của Người. Điều quan trọng là chúng ta biết bỏ mình mà đi vào trong vòng tay yêu thương chở che của Thiên Chúa. Nhận ra mình yếu đuối, tội lỗi để bước vào tương quan tình yêu với Người, để gần Người và để theo sát bước Người hơn. Nhờ thế, chúng ta được nuôi dưỡng trong đức tin, bổ sức trong tình yêu và hân hoan trong hy vọng hầu can đảm tiến vào, bước đi và cộng tác với Thiên Chúa trong hành trình hướng về Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con được đắm chìm trong tình yêu che chở của Ngài. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.