Thứ Tư Tuần V Thường Niên: Điều làm con người ra xấu xa

Thái Hà (08.02.2017) – Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế”. (Mt 7,14-23)

CN22TN-Mc 7_1-8a_14-15_21-23-15
Ảnh minh họa (Google)

Mẹ Têrêsa Calcutta, với dáng vẻ tiều tụy, gầy còm… nhưng luôn được mọi người yêu mến. Ngược lại, Tần Thủy Hoàng, dù quyền uy tột bậc, tài năng xuất chúng và mặc bao nhung lụa, nhưng ông bị người đời chán ghét và coi là bạo chúa.

Hôm nay, Đức Giêsu dạy cho chúng ta bài học về điều làm cho con người trở nên tốt hay xấu, đó chính là tâm hồn. Nếu tâm hồn tốt đẹp, thánh thiện, thì ta sẽ nên tốt lành, dù ta già nua xấu xí; ngược lại, nếu tâm hồn xấu xa, hung dữ thì ta sẽ trở nên xấu, dù bên ngoài ta đẹp đẽ, sang trọng.

Ngày nay, nhiều người lo chau chuốt vẻ đẹp bề ngoài hơn là lo trang điểm nét đẹp tâm hồn bên trong; và thay vì làm cho tâm hồn thêm xinh đẹp với bao nhân đức, thì họ lại làm lu mờ hình ảnh của Chúa nơi mình bằng các ý hướng xấu xa, tội lỗi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chữa lành tâm hồn con, để con có một tâm hồn thánh thiện cùng những ước muốn ngay lành. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.