Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên: Phục vụ

Thái Hà (24.07.2019) – Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. (Mt 13,1-9)

Con Người đến là để phục vụ (Ảnh Internet)

Các Đức Giáo hoàng thường nhận mình là Servus Servorum – Tôi tớ của các tôi tớ. Danh xưng này diễn tả chức vụ Giáo hoàng không phải như một ông vua trần gian lấy quyền để trị dân, nhưng lấy quyền để phục vụ mọi người.

Chính Đức Giêsu cũng đã khiêm hạ, từ bỏ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, xuống trần gian để phục vụ con người. Sự khiêm hạ đó còn thể hiện một cách cao độ trên thập giá khi Đấng là Vua các vua lại sẵn sàng chết vì tội con người.

Thánh Giacôbê Tông đồ đã được bước theo con đường phục vụ của Thầy Giêsu khi chấp nhận cả cái chết để loan báo Tin Mừng, Thánh nhân là mẫu gương sống động cho chúng ta noi theo trong sứ vụ phục vụ Thiên Chúa và tha nhân nơi gia đình, giáo xứ và xã hội.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin củng cố niềm tin để chúng con hăng say đến dấn thân phục vụ giữa dòng đời. Amen.

 .

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.