Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên: Từ bỏ và lãnh nhận

Thái Hà (06.11.2019) –  Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được.  (Lc 14,25-33)

Dứt bỏ mọi sự để theo Chúa (ảnh internet)

Trong câu chuyện Nàng tiên cá của hãng Disney, để đổi lấy đôi chân, ngõ hầu có thể lên bờ kết duyên cùng hoàng tử, nàng phải đánh đổi đi giọng hát tuyệt diệu của mình. Vì tiếng gọi của tim, nàng không quản ngại hy sinh những gì là quý giá nhất.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng mong muốn chúng ta dám từ bỏ cả những gì xem ra là đáng quý, đáng trân trọng trong đời để trở nên môn đệ Người. Môn đệ Đức Giêsu không chỉ đơn thuần là bước theo Thầy, nhưng phải trở nên giống Thầy. Muốn thế, phải từ bỏ chính mình, từ bỏ hết những gì ngăn cản, những tình cảm cá nhân, cho dù đó là cha mẹ, anh chị, vợ chồng, con cái, thậm chí từ bỏ cả chính mạng sống mình, để nên một với Thầy. Chỉ khi can đảm từ bỏ, chúng ta mới có thể nhận lại được phần thưởng cao quý gấp trăm, gấp ngàn lần như lời Chúa hứa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con thấu hiểu được ý Chúa, để viẹc làm của chúng con không những mưu ích cho chúng con, mà còn mưu ích cho mọi người. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.