Tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa: Bên nhau đi nốt cuộc đời

Thái Hà (27.12.2016) – #GNsP – “Bên nhau đi nốt cuộc đời” là chủ đề của chương trình “Tri ân TPB – VNCH” trong dịp trao quà xuân 2017 diễn ra trong bốn ngày từ ngày 27-30/12/2016 tại Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) số 38 Kỳ Đồng, Sài Gòn để tỏ lòng tri ân những người TPB – VNCH do văn phòng Công lý Hòa Bình (CLHB) thuộc DCCT Sài Gòn tổ chức.

Cha Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT ngỏ lời với quý ông thương phế binh
Cha Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT ngỏ lời với quý ông thương phế binh

15697410_1206516916134397_1898184154481472518_n

Chương trình trao quà xuân thường niên đã bước sang năm thứ 5 kể từ năm 2012, sau khi văn phòng CLHB lần đầu tiên tiếp nhận 80 ông TPB do Hòa thượng Thích Không Tánh trao gởi lại. Con số TPB đăng ký tham dự chuỗi hoạt động “Tri ân TPB – VNCH” tại văn phòng CLHB cứ tăng lên mỗi năm theo cấp số nhân. Đến thời điểm hiện tại vào cuối tháng 12/2016 con số đã lên đến 5163 người.

Cha Antôn Lê Ngọc Thanh, trưởng văn phòng CLHB nói trong buổi khai mạc trao quà xuân 2017 vào sáng ngày 27/12 rằng: “Mục tiêu chính yếu của chương trình ‘Tri ân TPB – VNCH’ là muốn trả lại danh dự cho các anh em Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Họ sống suốt 42 năm dưới chế độ nước cộng hòa XHCN Việt Nam, bị miệt thị và bị gạt ra bên lề.”

Bị miệt thị và bị gạt ra bên lề là những điều mà mỗi người chúng ta đã nghe tận tai, thấy tận mắt việc các ông TPB sống lây lất qua ngày trong suốt chừng ấy năm trời thời hậu chiến. Như bất cứ một người công dân nào khi đã sinh ra và lớn lên trong trong một đất nước, đều phải có nghĩa vụ thi hành quân sự. Cha Antôn nói tiếp “việc các ông đi lính là trách nhiệm công dân của các ông đối với đất nước mà mình đã sinh ra và lớn lên. Các ông đã chu toàn trách nhiệm công dân một cách anh dũng thì tại sao lại vinh danh một hệ thống chính trị nào đó để miệt thị, để loại trừ.”

Vì thế chương trình “Tri ân TPB – VNCH” do một số linh mục thuộc DCCT Sài Gòn đứng ra tổ chức là nhằm trao lại cho những người TPB này phẩm giá nhân vị và cao hơn nữa là danh dự của một người lính đối với tổ quốc.

Cùng chung ý hướng như thế nên việc trao quà xuân 2017 mà chương trình “Tri ân TPB – VNCH” đã chọn “Bên nhau đi nốt cuộc đời”, là muốn làm một đôi tay, đôi chân cho những người què cụt đi tiếp hành trình còn lại của đời người trong niềm tin yêu vững vàng; muốnda làm một đôi mắt cho những người mù nhìn rõ hơn hành trình phía trước để tiến lên với tư thế ngẩng cao đầu; muốn xoa dịu những thương tích chằng chịt nơi từng phần thân thể, để các ông thêm nghị lực, sức mạnh đi tiếp hành trình trong an bình và tươi vui.

15697725_1206516739467748_4404167932942373900_n

15698193_1206516719467750_1154123768779725069_n

Trong bốn ngày trao quà xuân sẽ có hai phiên: sáng – chiều. Trong phiên buổi sáng đầu tiên có 447 ông TPB đến tham dự. Mỗi phần quà ngoài lộ phí, ăn uống, mỗi ông sẽ nhận được số tiền mặt là 1 triệu đồng.

Để cho chương trình này được diễn tốt đẹp trong những ngày qua các Thiện nguyện viên đã làm việc cật lực với nhiều nhóm khác nhau: nhóm lên danh sách; nhóm liên lạc với từng ông TPB ở khắp các tỉnh thành; nhóm trang trí; nhóm văn nghệ….

15781002_1206516962801059_7707478690970737304_n

15727286_1206553269464095_6606936241380537033_n

Sáng nay còn có sự hiện của ảo thuật gia Quốc Dũng, người đã thành danh trong nghề trước năm 1975 cùng với học trò của mình đến biễu diễn những màn ảo thuật ngày xưa làm cho buổi họp mặt thêm phấn khởi.

Và cuối cùng chương trình này sẽ không thực hiện được nếu không có sự chung tay của cộng đồng, những ai đã yêu mến và tỏ lòng tri ân với những người TPB – VNCH.

Pv. GNsP

Nguồn: FB Tin Mừng Cho Người Nghèo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.