Từ “giấc mơ Mỹ” đến “Hy vọng mới cho trẻ em Campuchia”

Em bé Campuchia bán đồ ăn vặt cho du khách trên đường phố (ANSA)

Tổ chức phi lợi nhuận “Hy vọng mới cho trẻ em Campuchia” được ông bà John và Kathy Tucker thành lập năm 2006, nhằm trợ giúp về y tế, nhà ở, giáo dục và nghề nghiệp thích hợp cho khoảng 260 trẻ em, thanh thiếu niên và người trẻ mồ côi vì cha mẹ bị nhiễm virus Hiv hay bị siđa.

Trong 12 năm hoạt động, tổ chức “Hy vọng mới cho trẻ em Campuchia” đã giúp cho hàng ngàn trẻ em tìm được cuộc sống mới, được chữa trị bệnh với các thuốc kháng virus, được có cơ hội giáo dục và việc làm. Nhiều em giờ đây đã vào đại học.

Từ bỏ giấc mơ Mỹ

Khoảng 20 năm trước, vợ chồng John và Kathy Tucker là đôi vợ chồng mang một ước mơ Mỹ. Ông John khi đó khoảng 50 tuổi, đang làm việc trong một công ty lập kế hoạch tài chính, đang phát triển thành công, cuộc sống gia đình ổn định với 5 đứa con. Nhưng một cuộc truyền giáo tại Campuchia đã thay đổi cuộc sống của họ; họ đã từ bỏ giấc mơ Mỹ của mình để mang lại hy vọng cho các em đau khổ ở Campuchia.

Trước khi đến Campuchia, ông bà John và Kathy Tucker đã đi truyền giáo tại Mêhicô; sau đó, hai vợ chồng tham gia vào hội truyền giáo Maryknoll và được gửi đến Campuchia. Tại đây, họ làm việc trong một ký túc xá dành cho những người lớn bị siđa và đang hấp hối. Nhiều người trong số những người này khi qua đời đã để lại những đứa con thơ dại của mình mồ côi, trong số này có những em bị nhiễm virus Hiv. Ông bà Tucker đã tận mắt nhìn thấy những trẻ em bị nhiễm virus Hiv từ người mẹ khi mới sinh ra và sau đó khi cha mẹ qua đời thì các em bị bỏ rơi. Họ cũng đã nhìn thấy sự kỳ thị khủng khiếp và phân biệt đối xử đối với các em. Các bà con trong gia đình có thể đưa các em không bị nhiễm virus đến gia đình của cô dì hay chú bác của các em, nhưng những em bị nhiễm virus thì không được nhận. Những em nhỏ này không có nơi để đi và số phận của các em xem như đã được đinh đoạt: các em sẽ phải chết sớm.

Động lòng trắc ẩn trước hoàn cảnh thật đáng thương của các em, cũng như nhận thấy tình cảnh cấp bách, năm 2006, vợ chồng John và Kathy Tucker đã thành lập tổ chức “Hy vọng mới cho trẻ em Campuchia. Tổ chức này đón nhận tất cả trẻ mồ côi, không phân biệt các em thuộc tôn giáo nào.

Tổ chức “Hy vọng mới cho trẻ em Campuchia”

Ông John hiểu rằng một khi có thuốc, thì siđa không còn là bệnh ở giai đoạn cuối nữa. Nó là căn bệnh mãn tính. Chỉ cần uống thuốc mỗi ngày. Nhiều em bé bị nhiễm virus giờ đây đã có cuộc sống thành công. Nhưng tại Campuchia, họ đã nhìn thấy các trẻ em chết vì thiếu thuốc và bị bỏ rơi bởi vì các em nhiễm virus Hiv. Vì thế họ đã mở một bệnh xá để cung cấp các thứ thuốc cần thiết cho các trẻ em bị nhiễm virus Hiv, để có thể kiềm chế sự hoạt động của virus.

Chương trình của vợ chồng John và Kathy đã được mở rộng và trở thành chương trinh nhi khoa điều trị virus Hiv và siđa lớn nhất vùng Đông nam á, cung cấp thuốc kháng virus cho hơn 400 trẻ em. Nhận thấy cần phải mở rộng hoạt động của chương trình, vợ chồng John và Kathy đã thành lập tổ chức “Hy vọng mới cho trẻ em Campuchia”. Mỗi ngày, tổ chức do ông bà thành lập phục vụ 1100 bữa ăn cho các em vị thành niên và tất cả những người làm việc với tổ chức.

Một tương lai tốt hơn đang đến

Chương trình của tổ chức “Hy vọng mới cho trẻ em Campuchia” bao gồm việc chăm sóc toàn thời gian cho hơn 200 trẻ mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi bị nhiễm virus HIV hoặc bị siđa, tại một cơ sở dân cư nằm bên ngoài thủ đô Nông Pênh. Tổ chức này cũng hỗ trợ 37 thanh thiếu niên theo học tại các trường đại học hoặc trường dạy nghề, hỗ trợ chi phí tuyển sinh và chi phí ăn uống, nhà ở, đi lại và y tế cho các em.
Em bé nhỏ nhất trong chương trình, khoảng hai tuổi, được đưa đến trung tâm khi mới được ba tháng tuổi. Nhờ sự sẵn có của các loại thuốc và những kỹ thuật tiến bộ khác trong hai mươi năm qua, ông John đảm bảo rằng chương trình này đang ngày càng thấy ít trẻ mồ côi và trẻ em bị nhiễm bệnh. Ông chia sẻ với tuần tin “Vị khách ngày Chúa nhật của chúng ta” rằng: “Dịch bệnh đã được thay đổi. Trẻ em không bị nhiễm bệnh nhanh như trước đây. Ngày trước, thông thường chúng tôi có một em bé mới mỗi tuần, còn bây giờ thì cứ ba tháng mới có một em. Tôi hy vọng trong vòng 10 năm nữa các em sẽ không cần chúng tôi nữa.”

Được cảm hứng từ Mẹ Têrêsa Calcutta

Giống như nhiều nhà truyền giáo khác thời hiện đại, ông bà John và Kathy Tucker được cảm hứng từ tấm gương của Mẹ Têrêsa Calcutta. Câu chuyện về Mẹ Têrêsa đã thúc đẩy họ làm điều gì đó hơn nữa với chính cuộc sống của mình. Cho đến nay, ông bà John và Kathy Tucker đã sống 11 năm tại Campuchia. Ông John chia sẻ: “Nếu bạn tin vào Tin mừng thì bạn phải làm điều gì đó với cuộc sống của bạn, chứ không chỉ kiếm tiền.”

Hồng Thủy – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.