Câu chuyện dưới đây do nhà báo Brantly C.millegan kể.
Vợ tôi và tôi có bốn đứa trẻ. Như nhiều bậc phụ huynh biết, tham dự Thánh lễ đôi khi là cả một thách thức.
Bọn trẻ luôn muốn trò chuyện, ồn ào và chạy khắp nơi. Chúng tôi luôn phải cố gắng hết sức để bảo ban chúng nên nghiêm trang và bắt chúng về chỗ hoặc là bế ra ngoài nếu chúng quá mất trật tự.
Tôi có thể mở lòng kể rằng chúng tôi chưa hề hành xử tiêu cực với bọn trẻ trong Thánh Lễ. Ngược lại, chúng tôi thường nói về chúng những lời đẹp ý hay.
Dù vậy, có một vẫn đề này trường xuyên xảy ra. Đó là người lớn lại bắt chuyện với trẻ con trong Thánh Lễ.
Điều này xảy ra thường xuyên. Tôi chắc rằng họ có ý định chỉ cho con trẻ rằng họ yêu nơi mà chúng đang hiện diện, thấy rằng chúng rất dễ thương… Tuy nhiên, lại có một vấn đề lớn nằm ở hai nguyên do:
Đầu tiên, chúng ta đang dự Lễ, vì vậy không ai có thể có cuộc trò chuyện riêng, ngoài lề được.
Thứ hai, chúng ta đang cố gắng giáo dục con trẻ làm sao để chúng ý thức trong Thánh Lễ. Điều này bao gồm việc không nói chuyện riêng và người lớn cần ý thức bảo ban con trẻ.
Vì vậy, trong khi ta đánh giá cao việc tạo bầu không khí thoải mái của gia đinh nhưng làm ơn đừng nói chuyện với trẻ nhỏ (hay bất cứ ai đi chăng nữa) trong Thánh lễ. Nhưng mà, chúng ta hãy trò chuyện với nhau sau Thánh Lễ!
An Nhiên
Nguồn: ChurchPop