Thái Hà (19.03.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với cha mẹ Người: “sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết rằng con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” (Lc 2,41-51)
Trong tông thư Patris Corde, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã mô tả thánh Giuse đối với Đức Giêsu, là “Bóng mát dướt đất của người Cha trên trời”. Sự hiện diện của người tuy thầm lặng nhưng không dư thừa, bởi vì người đã góp phần vào việc thực hiện ý định của Thiên Chúa.
Khi trả lời Đức Maria trong đền thờ Giêrusalem, Đức Giêsu nói rằng Người lo công việc của “Cha”, nghĩa là Chúa Cha. Điều này không đương nhiên phủ nhận vai trò làm cha của Thánh Giuse. Người không muốn xóa bỏ mọi tương quan cha con trong xã hội nhưng nêu bật nguồn gốc của mọi mối liên hệ phụ tử là Chúa Cha và tất cả đều phải quy chiếu về đó. Trong bối cảnh này, vi trò làm cha của thánh Giuse không xung khắc với Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu. Trái lại, có thể khẳng định rằng, thánh Giuse trở thành “hình ảnh” của Chúa Cha dưới đất qua việc yêu mến, chăm nom, dưỡng dục. Thánh Giuse đã yêu mến Đức Giêsu với những tâm tình của một người cha đối với con mình. Tâm tình này chắc hẳn đã được thanh luyện và nâng cao vì được chia sẻ vào chính cội nguồn của tình phụ tử.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe và vâng phục ý Chúa. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…