Thái Hà (03.09.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simôn. Bấy giừo bà mẹ vợ ông Simôn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất: Tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. (Lc 4,38-44)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại cho chúng ta câu chuyện Đức Giêsu chữa lành bà mẹ vợ của ông Simôn đang bị sốt nặng. Cách thức chữa lành của Người thật lạ lùng, không giống như bất cứ người thầy thuốc nào trên trần gian. Đức Giêsu ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất.
Xã hội hiện đại dường như cũng đang mắc phải những “cơn sốt” nào đó: cơn sốt của chiến tranh và hận thù; cơn sốt của nghèo đói và dịch bệnh. Ngay chính nơi mỗi người chúng ta dường như cũng đang tồn tại những cơn sốt: ciwn sốt của thói ích kỷ và đố kỵ; cơn sốt của khủng hoảng niềm tin vì sự phát triển của trào lưu tục hóa đã lây lan rộng khắp. Trong bối cảnh đó, bài Tin Mừng hôm nay gửi đến cho chúng ta một niềm hy vọng lớn lao. Đức Giêsu vẫn còn đó, và người cũng sẽ chữa lành những cơn sốt của chúng ta.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúng con tín thác vào Chúa, xin Ngài thương chữa lành chúng con. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà