Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Giôsaphát: Lòng biết ơn

Thái Hà (12.11.2025) – Đức Giêsu nói người phong hủi Samari: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì còn chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang ngày?” (Lc 17,11-19).

Cuộc đời của chúng ta được đan dệt bằng biết bao nhiêu là hồng ân của Thiên Chúa. Bởi vậy, thánh Phaolô nói: “Tất cả là hồng ân”. Lòng biết ơn không chỉ là đức tính vĩ đại nhất mà còn là khởi nguồn của nhiều đức tính tốt đẹp khác.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu đã chữa lành cho mười người phong cùi, mà chỉ có một người dân ngoại Samaria trở lại ca tụng hồng ân Thiên Chúa, trong khi chín người Do Thái kia thì đi luôn. Những người này đã không tỏ lòng biết ơn, vì nghĩ mình là người Do Thái nên có quyền dòi hỏi Chúa thi ân. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay muốn nhấn mạnh đó là cần phải có niềm tin và lòng biết ơn đối với Thiên Chúa. Đồng thời cũng cho mỗi chúng ta ý thức được mình cũng là người tội lỗi cần được thứ tha.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết ý thức những ân huệ lớn lao Chúa đã ban cho chúng con. Ước gì lời tạ ơn của chúng con được Chúa chúc lành và ban ơn cứu độ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…