Thái Hà (21.02.2026) – Khi ấy, những người Pharisêu và những kinh sư lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giêsu rằng: “Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?” Đức Giêsu đáp lại họ rằng: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần”. (Lc 5,27-32)

Đức Hồng y Timothy Radcliffe đã từng nói: “Chúng ta đang không nhìn nhau như chính chúng ta là. Ta dễ nhìn nhau với cái nhìn sai lệch, cái nhìn của công trạng hay lỗi lầm”. Và người Pharisêu cùng các kinh sư trong bài Tin Mừng hôm nay đã mắc phải lỗi lầm ấy. Trong cái nhìn của người Pharisêu, những người thu thuế phải bị “cách ly”, không được ăn chúng với mọi người. Một cách nào đó, người Pharisêu đã loại trừ, tách biệt và tước đi phẩm giá của những người thu thuế. Hành động cả họ đã đóng chặt cơ hội hoán cải của “những người tội lỗi”. Trái ngược với người Pharisêu, hành động “đồng bàn” của Đức Giêsu đã phục hồi lại phẩm giá cho những người thu thuế và mở ra cho họ cơ hội trở về đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa.
Mỗi người chugns ta cũng đều mang trong mình thân phận mỏng giòn, yếu đuối. Thế nhưng, lắm khi ta lại thích chê trách, khinh dể tha nhân vì những lỗi làm của họ. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy có cái nhìn tích cực với những người xung quanh, để chính chúng ta cũng sẽ nhận được ơn tha thứ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn nhau với ánh mắt yêu thương và tôn trọng, để từ đó, chúng con biết dắt dìu nhau về bến bờ hạnh phúc là chính Ngài. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà