
Thái Hà (12.09.2017) – Linh mục người Ấn Độ bị bắt cóc tại Yemen hồi tháng Ba năm 2016, cha Tom Uzhunnalil thuộc dòng Don Bosco đã được trả tự do và bay tới Oman.
Chính phủ nước Oman cho biết thông tin trên.
Cha Tom đã bị bắt cóc trong vụ tấn công nhà tình thương do ngài coi sóc ở thành phố Aden ở Yemen, hồi tháng Ba năm 2016. Bốn tay súng cũng đã giết hại 4 nữ tu Ấn Độ, 2 nhân viên người Yemen, 8 người cao tuổi và 1 nhân viên bảo vệ trong vụ việc.
Vào tháng Năm năm nay, một video được đăng tải trên mạng cho thấy tình trạng sức khỏe suy giảm của vị linh mục, đồng thời ngài cũng kêu gọi sự giúp đỡ.
Cha nói trong video: “Tình trạng sức khoẻ của tôi đang xấu đi nhanh chóng và tôi cần nhập viện càng sớm càng tốt.”
Chính phủ Oman giờ đây cho biết họ đã tìm được và giải cứu cha Tom.
Quốc gia Hồi giáo trên cho biết trong một tuyên bố: “Để đáp lại Mệnh lệnh Hoàng gia của Sultan (Quốc vương) Qaboos bin Said, và lời yêu cầu trợ giúp từ Vatican để giải cứu cho một thành viên của họ, các cơ quan có liên quan ở Oman đã phối hợp với Chính quyền Yemen, và đã tìm được thành viên đó của Vatican.”
“Ông ta được chuyển đến Muscat để chuẩn bị cho ngày trở về quê hương của mình.”
Theo Catholic Herald