Một người Công giáo Việt và nữ tu Syria đoạt giải ‘Phụ nữ Can đảm’ của Mỹ

wins-award
Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người Công giáo ở Nha Trang, Khánh Hòa.

Thái Hà (04.04.2017) – Một người Công giáo Việt Nam là bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, và một nữ tu ở Syria đã nằm trong số 13 phụ nữ được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao giải Giải Phụ nữ Can đảm Quốc tế vào ngày 29/3 vừa qua.

Phu nhân Melania Trump của Tổng thống Mỹ là người trao giải thưởng, để vinh danh các phụ nữ trên toàn thế giới, “những người đã thể hiện sự can đảm đặc biệt và tài lãnh đạo, trong việc vận động cho quyền của phụ nữ, cho sự công bằng và trao quyền, dù họ thường phải đối mặt với những nguy hiểm lớn lao”.

Bà Quỳnh, (blogger Mẹ Nấm) một người Công giáo có hai con nhỏ, là người duy nhất vắng mặt trong lễ trao giải ở Washington, Hoa Kỳ vì đang bị bắt giam ở Khánh Hoà với cáo buộc “tuyên truyền chống phá nhà nước” theo điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam.

Tòa Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho biết, bà Quỳnh được vinh danh với Giải Phụ nữ Can đảm Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ “vì sự can trường của bà trong cuộc đấu tranh cho các vấn đề xã hội dân sự, vì đã truyền cảm hứng cho những thay đổi ôn hòa, kêu gọi một hệ thống chính quyền minh bạch hơn, cổ vũ cho hoà bình, công lý và quyền con người, và là tiếng nói đại diện cho quyền tự do ngôn luận.”

Trong khi đó, nhà cầm quyền VN lại cáo buộc bà Quỳnh với tội danh Blogger “tuyên truyền chống phá nhà nước.”

Công an tỉnh Khánh Hòa nói bà Quỳnh đã “soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video có nội dung chống đối đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bôi nhọ các cá nhân…”

Syrian religious sister among women honored by U.S. State Department
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump trao giải cho nữ tu Carolin Tahhan Fachakh. Ảnh: Crux

Một người Công giáo khác cũng được nhận giải Phụ nữ Can đảm là nữ tu Carolin Tahhan Fachakh.

Bà là một thành viên thuộc hội dòng Nữ tử Đức Mẹ Trợ giúp các Kitô hữu (Daughters of Mary Help of Christians) – hiện đang sống ở Aleppo, Syria – được vinh danh vì đã làm việc “không ngừng nghỉ để chăm lo cho những nhóm dân dễ bị tổn thương nhất của Syria, đặc biệt là những người di tản trong nội địa và trẻ em”.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết thêm: “Trong một lần, khi bom oanh kích dữ dội quanh một ngôi trường, nữ tu Carolin đã quên mình để đem các em về nhà an toàn với bố mẹ. Bà là một ngọn hải đăng của hy vọng cho cả người Hồi giáo lẫn Kitô hữu, khi tự đặt mạng sống mình vào chỗ nguy hiểm.”

Trong số các phụ nữ khác được Bộ Ngoại giao Mỹ vinh danh, còn có các phụ nữ đến từ Botswana, Cộng hòa Dân chủ Congo, Niger, Papua New Guinea, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Yemen, Sri Lanka, Bangladesh, Colombia và Peru.

Tổng hợp từ Crux, VOA và BBC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.