Thái Hà (26.06.2027) – Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại năm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tới tôi được khỏi bệnh.” (Mt 8,5-17)

Nhà vật lý Archimède đã nói: “Nếu có thể tìm được một điểm tựa bên ngoài vũ trụ, thì với một đòn bẩy, người ta có thể nâng bổng cả vũ trụ lên.” Dựa trên quan điểm của Archimède, triết gia Kierkegaard đã giải thích thêm: “Điểm tựa ấy chính là đức tin.”
Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện lòng tin của viên đại đội trưởng đã khiến Đức Giêsu phải ngạc nhiên. Ông nhận thấy mình bất xứng không dám rước Đức Giêsu vào nhà. Ông tin Đức Giêsu chỉ nói một lời, thì đầy tớ của ông, dù có ở xa đến đâu cũng sẽ được lành. Người đã ca ngợi lòng tin của ông. Quả thực, đức tin là sợi dây nối kết người đau khổ với Đức Giêsu. Thêm nữa, lòng tin của người này còn có thể giúp đỡ người khác.
Thái độ đầy đức tin của viên đại đội trưởng với Đức Giêsu là bài học quý giá cho mỗi Kitô hữu. Trước khi rước Chúa vào lòng trong Thánh lễ, chúng ta vẫn lặp lại lời của ông để thể hiện niềm tin rằng: Chúa sẽ thứ tha mọi lỗi lầm nếu chúng ta biết khiêm tốn nhìn nhận quyền năng của Người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, một trái tim khiêm nhường luôn được Chúa lắng nghe; xin cho chúng con biết đến và kêu cầu Chúa với một trái tim khiêm tốn, tin tưởng và phó thác. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà