
Biết và gắn bó với Chúa Giêsu sẽ quan trọng hơn bất cứ điều gì khác – không chỉ trong ngày sau hết, mà ngay hôm nay.
Tuần vừa rồi, tôi phải nhắc nhở một điều trong lớp giáo lý thêm sức của vợ tôi. Thật ra, đó cũng là điều chính tôi cần được nhắc đi nhắc lại.
Một số học viên không thực sự nghiêm túc với “thử thách cầu nguyện” – nhất là những người đến từ các gia đình rất đạo đức. Tôi hoàn toàn hiểu suy nghĩ ấy: họ siêng năng lãnh nhận các bí tích, làm nhiều việc đạo đức Công giáo, thường xuyên “tiếp xúc” với Chúa. Vậy tại sao còn cần thêm một việc thiêng liêng nữa?
Điều tôi chia sẻ với họ – và cũng đúng với anh chị em và với chính tôi – là thế này: bên cạnh các bí tích và các việc bác ái, việc nói chuyện riêng tư, một-một với Chúa Giêsu chính là điều “Công giáo” quan trọng nhất, thậm chí là điều quan trọng nhất trong mọi việc chúng ta có thể làm.
Dưới đây là 6 lý do.
1. Chính Chúa Giêsu nhấn mạnh đến cầu nguyện cá nhân, không chỉ cầu nguyện chung
Khi dạy các môn đệ cầu nguyện, Chúa Giêsu nói rất rõ về cầu nguyện riêng tư:
“Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo; và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.”
(Mt 6,6)
2. Biết Chúa Giêsu sẽ quan trọng hơn mọi sự trong ngày sau hết
Cuối cùng, Chúa Giêsu không đón nhận những người chỉ “đạo đức bề ngoài” như các biệt phái, mà là những người Ngài thực sự biết – những người bạn của Ngài.
Ngài nói rất thẳng:
“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy.”
(Mt 7,21)
Và với những người tưởng mình đạo đức, Ngài sẽ nói: “Ta không hề biết các ngươi.”
3. Thiên Chúa thật sự yêu bạn và khao khát được nghe tiếng bạn
Đôi khi chúng ta nghĩ mình tội lỗi, không đáng yêu trong mắt Thiên Chúa. Điều đó không đúng. Linh mục thần học gia Herbert McCabe từng nói:
“Đừng bao giờ nghĩ rằng nếu bạn ăn năn tội, Thiên Chúa sẽ bị ‘động lòng’, đổi ý về bạn rồi mới tha thứ cho bạn. Không phải vậy. Thiên Chúa không bao giờ đổi ý về bạn. Ngài đơn giản là luôn yêu bạn. Điều Ngài thường làm là thay đổi cách bạn nghĩ về Ngài.”
Tình yêu ấy sẽ trở nên rất rõ khi bạn thực sự nói chuyện với Ngài.
4. Đừng sợ rằng tình bạn với Chúa Giêsu sẽ làm đời bạn tệ hơn
Nhiều người né tránh Chúa vì sợ Ngài sẽ đòi hỏi quá nhiều, làm họ trở nên “kỳ cục” hay mất tự do. Đức Bênêđictô XVI nói rất đẹp:
“Nếu chúng ta để cho Đức Kitô bước vào đời mình trọn vẹn, liệu chúng ta có sợ Ngài lấy đi điều gì không? … Không! Nếu chúng ta để Đức Kitô bước vào đời mình, chúng ta không mất gì cả – hoàn toàn không mất điều gì làm cho cuộc sống tự do, đẹp đẽ và cao quý. Chỉ trong tình bạn này, cánh cửa của sự sống mới thực sự rộng mở.”
5. Thật ra, Chúa Giêsu ban cho ta chính những điều ta khao khát nhất
Trong một dịp khác, Đức Bênêđictô XVI nói rằng tình bạn với Chúa Giêsu đem lại:
“Sự bình an, ánh sáng nội tâm, khả năng suy nghĩ tích cực, tấm lòng rộng mở với người khác, và sự sẵn sàng trả giá cho điều thiện, công lý và sự thật.”
6. Hôm nay, chính Chúa đang mời gọi bạn đến với Ngài
Chính Chúa Giêsu kết thúc bằng lời mời gọi rất dịu dàng:
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hãy mang lấy ách của Ta và học với Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng; và tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi. Vì ách của Ta êm ái và gánh của Ta nhẹ nhàng.”
(Mt 11,28–30)
Vì thế, hãy dành thời gian ở riêng với Chúa Giêsu trong cầu nguyện – hôm nay và mỗi ngày. Không gì có thể thay thế được mối tương quan cá vị ấy.
Tom Hoopes – aleteia.org