
Là người Công giáo, Hội Thánh mời gọi chúng ta lãnh nhận Bí tích Hòa giải ít là mỗi năm một lần, và thường xuyên hơn khi cần thiết.
Nhiều tín hữu gắn việc xưng tội của mình với Mùa Vọng hoặc Mùa Chay, là những mùa truyền thống của việc sám hối, hoặc đưa việc này vào các sinh hoạt thường nhật trong tuần.
Những thói quen thiêng liêng đều đặn như tham dự Thánh lễ và xưng tội từ lâu đã được gắn liền với những lợi ích tích cực cho sức khỏe tinh thần và thể lý – và dĩ nhiên là đời sống thiêng liêng. Những người Công giáo tham dự Thánh lễ ít nhất mỗi tháng một lần đạt mức phát triển con người cao hơn chuẩn trung bình quốc gia.
Những người thường xuyên xưng tội báo cáo mức cao nhất – đặc biệt về ý nghĩa cuộc sống, sự bình an và tình trạng hạnh phúc toàn diện.
Nhưng nếu đã lâu bạn chưa xưng tội thì sao?
Nếu thói quen ấy không còn nữa thì sao?
Một nghiên cứu mới, tuy quy mô nhỏ nhưng nhiều gợi ý, từ Catholic Pulse Report cho thấy gần 70% người Công giáo không xưng tội trong năm qua thực sự muốn đi xưng tội:
Bí tích Hòa giải là một trong những bí tích quyền năng nhất của Hội Thánh, và cũng là một trong những bí tích dễ bị hiểu lầm nhất. Những phát hiện này cho thấy không phải lòng đạo đức đang phai nhạt, nhưng là một dân Chúa đang âm thầm khao khát trở về.
Nếu ước muốn đã có, điều gì đang cản trở họ? Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng rào cản không phải là hoàn cảnh bên ngoài, mà là vấn đề của con tim.
Dòng tuôn trào lòng thương xót của Thiên Chúa
Phần lớn những người Công giáo hiện không đi xưng tội không hề từ chối Bí tích này. Hai phần ba “cho biết họ sẵn sàng đi thường xuyên hơn hoặc muốn đi thường xuyên hơn.”
Điều cản trở họ mang tính cá nhân, chứ không phải thực tế bên ngoài. Bảy mươi phần trăm những người đã bỏ xưng tội và 81% những người lần cuối xưng tội từ thời thơ ấu cho rằng họ có thể xin Thiên Chúa tha thứ trực tiếp trong lời cầu nguyện thay vì đi xưng tội.
Để vượt qua trở ngại này, cần có sự giáo huấn đức tin sâu rộng hơn. Mọi người cần hiểu rằng Bí tích Hòa giải là một phần trong kế hoạch tha thứ của chính Đức Giêsu. Có lẽ chỉ cần đọc lại những đoạn liên quan đến Bí tích này trong Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng đã là một khởi đầu rất tốt.
Những yếu tố khác khiến người ta ngại tham dự? Đó là cảm giác xấu hổ và sự không không nắm chắc về cách xưng tội.
Điều lôi kéo người ta trở lại với Bí tích chính là khát vọng được cảm nghiệm ơn tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa. Gần 8 trên 10 người Công giáo (79%) nói rằng đây là lý do chính khiến họ muốn trở lại xưng tội.
Những kết luận thực hành từ báo cáo
1. Hãy khởi đi từ lòng thương xót
Việc tìm kiếm ơn tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa là động lực lớn nhất của Bí tích – vì thế hãy bắt đầu từ đó, cả trong việc giảng dạy lẫn trong cách chúng ta nói về việc xưng tội.
43% những người ít xưng tội cho biết họ sẽ đi thường xuyên hơn nếu họ được nghe rằng việc phải chiến đấu với cùng một tội lỗi là điều bình thường. Cũng từng ấy người mong muốn có sự nhấn mạnh nhiều hơn đến lòng thương xót thay vì sự xét đoán.
Việc lắng nghe cái nhìn của một linh mục, khẳng định rằng xưng tội là một sự tuôn đổ tuyệt đẹp của tình yêu và lòng thương xót Thiên Chúa, có thể giúp ích rất nhiều.
2. Hãy vui mừng trong các ân sủng của Bí tích
Trong số những người đi xưng tội, khoảng hai phần ba cho biết họ cảm nhận rõ ràng ơn tha thứ, sự bảo đảm về lòng thương xót của Thiên Chúa và sự bình an nội tâm.
Nếu điều này quen thuộc với bạn, đừng ngần ngại chia sẻ niềm vui mà Bí tích Hòa giải mang lại.
Có một điều gì đó rất riêng biệt và đặc biệt khi lãnh nhận Bí tích này – khi xưng thú tội lỗi thành lời, khi trao đổi với linh mục, và khi lãnh nhận ơn xá giải – điều mà không giống như chỉ xin Thiên Chúa tha thứ một mình.
Hãy tìm những cơ hội để chia sẻ theo cách riêng của mình vì sao Bí tích này lại quý giá đến thế.
3. Những yếu tố thực tế không phải là rào cản lớn nhất, nhưng việc giải quyết chúng vẫn hữu ích
Làm thế nào để giúp mọi người trong giáo xứ dễ dàng đến với tòa giải tội hơn?
Một phương cách rất hiệu quả là tổ chức giờ xưng tội trước các Thánh lễ Chúa nhật – một thực hành từng rất phổ biến nhưng nay giảm bớt vì nhiều giáo xứ thiếu linh mục.
Dù điều đó có thể không luôn khả thi, vẫn có thể tổ chức giờ xưng tội vào những thời điểm thuận tiện. Một giáo xứ gần tôi tổ chức vào tối thứ Sáu – điều không phổ biến – nhưng luôn có đông người tham dự. Có thể thăm dò giáo dân để biết thời gian nào phù hợp nhất với cộng đoàn.
4. Hãy mời gọi, mời gọi và mời gọi
Việc biết rằng phần lớn người Công giáo không xưng tội trong năm qua thực ra muốn đi xưng tội là một điều rất quan trọng.
Các giáo xứ có thể tìm nhiều cơ hội để mời gọi: từ bài giảng, bản tin, trang web, đến các thư gửi về gia đình – và khuyến khích tất cả những người tham gia mục vụ nhắc đến Bí tích này với những người họ phục vụ.
Và dĩ nhiên, hãy cầu nguyện cho tất cả anh chị em tín hữu. Lời mời gọi của bạn hoặc lời cầu nguyện của bạn có thể chính là điều giúp ai đó quay trở lại với tòa giải tội và cảm nghiệm niềm vui của lòng thương xót dạt dào của Thiên Chúa.
Theresa Civantos Barber – aleteia.org