Thái Hà: Chiều ngày thứ hai trong tam nhật mừng kỷ niệm 100 năm DCCT hiện diện tại Việt Nam

Vào lúc 17h30 chiều ngày thứ hai (06.05.2025), hai hội hoa gồm hội hoa Giáo khu 10 và hội hoa Giới trẻ Giáo xứ Thái Hà tiếp tục quy tụ trước hang đá Đức Mẹ cùng dâng tiến.

Đúng 18h30 đoàn rước gồm gần 60 quý cha, quý thầy trong và ngoài cộng đoàn Thái Hà đã tiến vào Thánh đường để cử hành Thánh lễ đồng tế ngày thứ hai trong Tam nhật. Cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh, Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Nà Phặc, Bắc Kạn chủ tế. Cha Giuse Nguyễn Văn Phượng, Bề trên cộng đoàn Giáo xứ Cao Bình, Cao Bằng chia sẻ Lời Chúa.

Trong bài giảng cha Giuse nhấn mạnh Đức Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp chính là mẫu gương trọn hảo trong công cuộc loan báo Tin Mừng, một mẫu gương sống động được thể hiện rõ nét qua hành động “xin vâng” đầy tín thác của Mẹ. Mẹ đã mang Chúa Giêsu đến cho trần gian ngang qua hành động đi thăm người chị họ Êlisabét.

Nhờ đó chính Thiên Chúa cũng viếng thăm loài người qua Mẹ. Cha Giuse mời gọi mỗi người tín hữu hãy chiêm ngắm và noi theo mẫu gương của Đức Mẹ Maria: Biết sống khiêm nhường, hy sinh, phục vụ, biết để lòng mình rộng mở đón Chúa vào, và rồi mang Chúa đến cho thế giới hôm nay, cho gia đình, hàng xóm, người nghèo, người tất bạt, người chưa nhận biết Chúa và Mẹ… không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động cụ thể và đời sống hằng ngày.

Vào lúc 19h45 tại sân Đền thánh Giêrađô, chương trình hoan ca tạ ơn đặc biệt đã diễn ra, như một điểm nhấn sâu sắc và đầy cảm xúc trong ngày thứ hai của Tam nhật. Chương trình được thực hiện công phu và đầy tâm huyết bởi quý cha, các chú dự tu, các ca đoàn, ca sĩ Công giáo và giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Chương trình đã đưa cộng đoàn ngược dòng thời gian trở về với những ngày đầu tiên của ngôi đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà, trong hành trình “Sứ vụ trong Ân sủng” suốt một thế kỷ qua. Qua từng hình ảnh, lời dẫn, âm nhạc và hoạt cảnh, mỗi người đã được sống lại những thăng trầm của lịch sử, những năm tháng chiến tranh, gian khổ, thử thách, nơi mà các cha, các thầy vẫn kiên trung, không bỏ lại nhà Dòng, không rời xa ngôi Thánh đường, mà tiếp bước, đồng hành và gìn giữ để có được một Thái Hà hiên ngang và đức tin vững mạnh như ngày hôm nay.

Đêm hoan ca khép lại, nhưng dư âm của “Sứ vụ trong Ân sủng” vẫn còn đọng mãi trong tâm hồn mỗi người con dân Chúa của giáo xứ Thái Hà thân yêu – Một Nhà Hà Nội xưa và nay.

Truyền Thông Thái Hà