Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Roberto Bellarmino: Chạnh lòng thương

Thái Hà (17.09.2024) – Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. (Lc 7,11-17)

Là con người, có lẽ chúng ta sẽ không thể không xúc động trước cảnh tượng thương tâm là người mẹ góa bụa mất đi ngời con một mình.

Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giêsu cũng đã chạnh lòng thương mà ra tay cứu sống người con trai của bà góa thành Nain. Đức Giêsu cũng là con người, cũng có trái tim thổn thức và yêu thương như con người. Hơn thế, Người còn là Thiên Chúa, là Tình yêu. Người đã chủ động nhìn đến và giúp đỡ bà góa này.

Là người Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi theo gương Chúa, dám mạnh dạn để tâm, quan sát và nhìn đến nỗi thống tkhổ của tha nhân. Hãy giúp đỡ họ với lòng quảng đại và yêu thương chân thành. Hơn hết, đừng để trái tim trở nên vô cảm, lãnh đạm và bạc tình. Ví theo như thánh Gioan Thánh giá từng khuyên nhủ: “Vào lúc cuối đời, chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu”.

Cầu nguyên: Lạy Chúa, xin dạy chúng con luôn biết chia sẻ với những người bên cạnh mình bằng cả tấm lòng thành. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…