Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Agatha: Đừng đóng khung

Thái Hà (05.02.2025) – Ông ta không phải là bác thợ, con mà Maria, và anh em của các ông Giacobe, Gioxet, Giuda va Simon sao? Chị em của ông không phải là bfaf con lối xóm với chúng ta sao?” (Mc 6,1-6)

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Giám đốc Thái Hà Books chia sẻ câu chuyện có thật đã làm thay đổi cách nhìn cuộc sống của ông nhờ một nhân viên quét rác của thư viện tại Úc, tên là Allen. Allen đã giúp ông mở mang kiến thức, cho dẫu chỉ lả một nhân viên.

Đoạn Tin Mừng mà thánh Mácco thuật lại hôm nay cho thấy một cái nhìn “đóng khung” của dân chúng dành cho Đức Giêsu, cho dẫu Người đã giảng dạy khắp nơi và thực hiện nhiều phép lạ khác nhau. Họ đã “đóng khung” Đức Giêsu vào xuất thân của Người. Họ cho rằng Đức Giêsu cũng chỉ là một người bình thường như họ. Và rồi, Đức Giêsu đã không làm bất kỳ phép lạ nào tại đó.

Giáo hội hôm nay mừng kính thánh Agatha, một cô gái mong manh yếu đuối nhưng lại có một tâm hồn với ý chí kiên cường, luôn sống cho Thiên Chúa. Trong cuộc sống của mỗi Kito hữu, chúng ta được mời gọi không “đóng khung” bất kỳ ai, nhưng mở lòng ta với mọi người để thấy được vẻ đẹp nơi anh chị em.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn nhìn người khác với một tấm lòng rộng mở. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…