Thứ Ba Tuần VII Thường Niên: Tinh thần phục vụ

Thái Hà (25.02.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu bảo các môn đệ: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”. (Mc 9,30-37)

Ngày 5/9/1997, khi tin Mẹ Teresa Calcutta qua đời được loan đi, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã bày tỏ lòng thương tiếc. Bởi Mẹ đã dành cả cuộc đời để tìm gặp an ủi những người nghèo khổ, bệnh tật và tận tâm chăm sóc, phục vụ họ với một tình yêu bao la.

Sau những năm theo Đức Giêsu, các môn đệ vẫn mang trong mình ý hướng trần tục là tham vọng quyền lực. Đức Giêsu thấu biết lòng các ông và Người đã dạy cho các ông biết giá trị của một người không cốt tại địa vị ai lớn hơn ai, nhưng phải trở nên rốt hết để khiêm nhường phục vụ mọi người, nhất là những người bé mọn. Hình ảnh em nhỏ mà Đức Giêsu giới thiệu với Nhóm Mười Hai, bị xem như người không có tiếng nói, bị coi thường và phải sống phụ thuộc vào người khác.

Qua bài Tin Mừng, Đức Giêsu mời gọi chúng ta đừng mong chờ được người khác phục vụ, nhưng hãy biết quảng đại hiến thân phục vụ mọi người vưới tấm lòng khiêm nhu, bác ái. Người môn đệ đích thực của Đức Giêsu phải coi mình là tôi tớ, nhận biết Thiên Chúa nơi những kẻ đơn sơ, bé nhỏ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống khiêm nhường và hết tình yêu thương phục vụ mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…