Thứ Năm Sau Lễ Tro: Vác thập giá mình

Thái Hà (06.03.2025) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. (Lc 9,22-25)

Trong một buổi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở các tín hữu rằng: “Hãy mang vác những đau khổ hằng ngày các kiên nhẫn với đức tin và trách nhiệm. Như thế, vác thập giá trở thành việc tham dự với Đức Kitô cho ơn cứu độ thế giới”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu kêu gọi những ai theo Người thì phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo. Tuy nhiên, vác thập giá mình, từ bỏ mình là điều không hề dễ dàng để thực hiện. Trong cuộc sống mỗi người chúng ta đều đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách. Là những Kitô hữu, chúng ta được mời gọi đón lấy thập giá của đời mình với sự can đảm vè xem thập giá ấy là cơ hội để được thông phần với cuộc khổ nạn của Đức Giêsu. Vác lấy thập giá chính là lúc chúng ta bước vào hành trình xưa mà Chúa đã đi. Phần thưởng dành cho hành trình đầy chông gai ấy chính là sự sống viên mãn trên Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết can đảm và hân hoan vác thập giá của đời mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…