Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên: Mẫu gương tử vì đạo

Thái Hà (11.07.2025) – Đức Giêsu nói rằng: Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. (Mt 10,16-23)

Trong Bài Giảng Trên Núi, Đức Giêsu dạy rằng: Phúc cho người môn đệ vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu không đủ điều xấu xa. Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng cho họ ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những vị rao truyền Lời Chúa xưa kia cũng bị người ta bách hại như thế.

Những lời này của Đức Giêsu đã được minh chứng trong Giáo Hội hơn 2000 năm. Vì danh Đức Giêsu, biết bao nhiêu gương kiên cường của các vị tử đạo, đã đổ máu ra làm chứng cho đức tin. Trước lời mua chuộc của quan quyền hay hình phạt tàn bạo, họ thà chết chứ không chối bỏ Chúa, phản bội Giáo Hội, hoặc từ bỏ đức tin. Nhờ vậy, Giáo Hội Chúa Kitô được xây dựng kiên vững trong đức tin và máu của các vị tử đạo. Đức Giêsu đã chấp nhận cái chết mà làm chứng cho sự thật, cho tình yêu, thì người môn đệ Chúa cũng nhận lấy đau khổ và cái chết để làm chứng cho Chúa và Tin Mừng giữa thế gian này, hầu nhận lãnh phúc thiên đàng mai hậu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hờ đức tin biết can đảm, kiên trung bước theo Chúa đến cùng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…