Vị thẩm phán “tốt bụng nhất thế giới” đã về với Chúa

Được mệnh danh là “vị thẩm phán tốt bụng nhất thế giới”, Thẩm phán Frank Caprio đã trở về cùng Chúa sau hành trình dài chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tụy. Điều làm nên sự khác biệt của ông không chỉ là sự công minh trong xét xử, nhưng chính là cách ông khơi dậy niềm hy vọng nơi hàng triệu con người nhờ lòng nhân hậu và sự cảm thông.

Trong những năm 80 tuổi, ông trở thành hiện tượng mạng khi chương trình Caught in Providence ghi lại những phiên tòa của ông được lan tỏa với hàng tỷ lượt xem và hơn 20 triệu người theo dõi. Người ta khắp nơi trên thế giới đã yêu mến sự khôn ngoan, dí dỏm, và nhất là lòng thương xót mà ông dành cho những con người bình thường.

Sau gần bốn thập niên phục vụ trong ngành tư pháp, vị thẩm phán 88 tuổi của tiểu bang Rhode Island nghỉ hưu năm 2023 để dành thời gian cho gia đình. Nhưng ngay cả trong những ngày nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục chạm đến trái tim con người bằng chính sự chân thành và đức tin khi chia sẻ những thử thách riêng của mình.

Vào ngày 20 tháng 8, tin buồn được công bố: ông đã được Chúa gọi về. Trong thông điệp trên trang cá nhân, mọi người được mời gọi tưởng nhớ ông bằng cách sống tinh thần mà ông để lại: “Để tưởng nhớ ngài, xin mỗi chúng ta hãy cố gắng mang thêm một chút lòng trắc ẩn vào thế giới – như ngài đã làm mỗi ngày.”

Một di sản của lòng nhân ái

Danh tiếng của Thẩm phán Caprio không chỉ đến từ truyền hình, nhưng bắt nguồn từ tình người. Trong Caught in Providence, ông đối xử với mọi người bằng sự cảm thông: từ những người mẹ đơn thân chật vật vì vé phạt đỗ xe đến những cụ già sống bằng khoản trợ cấp ít ỏi.

Ông lắng nghe kiên nhẫn, pha trò, tha thứ cho những lỗi lầm vô ý, thậm chí có khi tự bỏ tiền túi để giúp những người khốn khó. Chính sự nhân hậu ấy đã biến ông thành khuôn mặt của lòng tốt trong ngành tư pháp, như một lời chứng về công lý gắn liền với lòng thương xót.

Can đảm chiến đấu trong đức tin

Cuối năm 2023, trong một đoạn video đầy xúc động, ông công bố mình bị chẩn đoán ung thư tuyến tụy. Với sự khiêm tốn, ông không xin lòng thương hại, nhưng xin lời cầu nguyện: “Điều tôi mong mỏi là mỗi người, theo cách riêng, hãy cầu nguyện cho tôi.”

Lời khẩn cầu đơn sơ ấy – “Xin hãy cầu nguyện cho tôi” – đã chạm tới hàng triệu con tim. Từ khắp nơi trên thế giới, người ta đã hiệp thông cầu nguyện, ngay cả các Kitô hữu tại Iraq xa xôi cũng gửi lời động viên. Vị Giám mục Richard Henning của giáo phận Providence cũng đã đến nhà, đặt tay chúc lành, mang đến cho ông niềm an ủi sâu xa.

Chính trong lúc yếu đuối, ông được nâng đỡ bởi những lời cầu nguyện của cộng đoàn, một sự trao đổi tuyệt đẹp của lòng thương xót: người từng nâng đỡ tha nhân giờ lại được tha nhân nâng đỡ.

Hành hương Lộ Đức – tìm nguồn sức mạnh nơi Đức Mẹ

Tháng 5 năm 2024, sau khi kết thúc liệu trình xạ trị cuối cùng, Thẩm phán Caprio đã thực hiện cuộc hành hương đặc biệt đến Lộ Đức (Pháp), nơi Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Bernadette. Trong đoạn video được chia sẻ, ông xúc động hát kinh Ave Maria ngay tại hang đá linh thiêng.

Ông kể rằng đó là một trong những giây phút thiêng liêng nhất đời ông: ông cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, tràn đầy bình an và biết ơn. Tại nơi linh thánh, ông không chỉ cầu cho bản thân, mà còn cầu cho những ai đang đau khổ vì bệnh tật: “Tôi cầu nguyện cho mọi người đang cần được chữa lành.”

Lời trăng trối và niềm tín thác cuối cùng

Trong những ngày cuối cùng, sức khỏe ông bất ngờ suy yếu. Từ giường bệnh, ông vẫn gửi gắm đến mọi người: “Tôi lại xin anh chị em nhớ đến tôi trong lời cầu nguyện. Tôi tin Đấng Tối Cao luôn dõi theo chúng ta. Xin hãy nhớ đến tôi.”

Những lời chân thành ấy đã biến trang cá nhân của ông thành một “nhà nguyện trực tuyến”, nơi hàng ngàn người thuộc nhiều tôn giáo cùng hiệp lời cầu nguyện cho ông. Và hôm nay, chắc chắn hàng triệu người tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn ông sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Bài học từ lòng khiêm nhường xin cầu nguyện

Thẩm phán Caprio để lại cho chúng ta một chứng từ mạnh mẽ: khiêm tốn xin lời cầu nguyện không phải là yếu đuối, nhưng là niềm tin cậy vào Thiên Chúa và vào sự nâng đỡ của cộng đoàn.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn ông được an nghỉ trong tình yêu thương của Chúa, và cho gia đình ông được nâng đỡ trong đau buồn. Xin cho di sản của lòng nhân ái mà ông để lại trở thành nguồn cảm hứng để mỗi người chúng ta sống công lý với lòng thương xót, như ông từng tin tưởng và khẳng định: “Thiên Chúa nhân lành luôn dõi theo chúng ta.”

Cerith Gardiner  – aleteia.org