Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Phêrô Claver: Đời sống cầu nguyện

Thái Hà (09.09.2025) – Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông đồ. (Lc 6,12-19)

Thánh Gioan Kim Khẩu nói rằng: “Cầu nguyện là chiếc neo vững chắc cho kẻ hằng chìm đắm”. Thực vậy, cầu nguyện giúp chúng ta biết tìm ra phương hướng trong những lúc khó khăn, thử thách.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã thức suốt đêm để cầu nguyện trước khi đưa ra quyết định quan trọng là chọn gọi các Tông đồ. Người cầu nguyện để biết chắc việc đó là thánh ý của Thiên Chúa chứ không phải là ý riêng của mình.

Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên với Chúa. Quả thế, cầu nguyện không chỉ là xin ơn nhưgn còn là ước mong nhận ra thánh ý Chúa truong cuộc sống hằng ngày. Đức Giêsu dạy chúng ta gọi Chúa là Cha và chúng ta là con khi cầu nguyện như mong muốn phó thác cuộc đời cho Chúa, để Chúa hướng dẫn ta biết làm đẹp lòng Chúa. Noi gương Đức Giêsu, chúng ta được mời gọi hãy biết cầu nguyện liên lỉ bằng những lời nguyện vắn tắt tự phát phù hợp với mỗi hoàn cảnh sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, nhờ đời sống chuyên cần cầu nguyện, Chúa đã luôn làm đẹp lòng Chúa Cha. Xin cho chúng con biết gắn kết với Chúa mọi nơi mọi lúc. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…