Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Cornellô Và Thánh Cyprianô: Niềm an ủi

Thái Hà (16.09.2025) – Trông thấy bà góa thành Nain, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!” (Lc 7,11-17).

Sự an ủi là điều cần thiết để nâng đỡ những người đang đau khổ. Chỉ với một cử chỉ an ủi, chúng ta có thể nâng dậy cả một tâm hồn đang gục ngã.

Chúng ta thấy Đức Giêsu trong bài Tin Mừng đã bước đến an ủi người đàn bà đang than khóc. Đó là sự đồng cảm với nỗi đau của phận người, nỗi đau tột cùng của một người mẹ đánh mất đứa con trai duy nhất của mình. Chúa chạnh lòng thương đến bên bà để an ủi, để nâng đỡ và để cứu sống đứa con trai của bà.

Hình ảnh Đức Giêsu mang đến cho bà góa thành Nain sự an ủi xuất phát từ lòng thương xót và đồng cảm với phận người. Và chúng ta, những Kitô hữu, hằng được Giáo Hội mời gọi để trở thành sứ giả của Đâgns là nguồn an ủi, bằng cách mở cửa tâm hồn để đón nhận những anh chị em nghèo đói và khổ đau. Giúp đỡ người khó khăn không bắt buộc phải thể hiện bằng vật chất, mà, hơn hết là tấm lòng chân thành, tưởng nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết an ủi và nâng đỡ những người đang lâm cảnh gian nan khốn khó, để chúng con trở thành hình ảnh đích thực của Chúa giữa trần gian. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…