Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên: Chiếu tỏa ánh sáng Chúa Kitô

Thái Hà (22.09.2025) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng” (Lc 8,16-18).

Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta đón nhận ánh sáng là chính Đức Kitô. Người là ánh sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào Người thì không ở lại trong bóng tối.

Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta chiếu tỏa ánh sáng Đức Kitô cho thế giới. Đời sống đạo của mỗi Kitô hữu tiên vàn khởi đi từ thái độ nội tâm. Nhưng nếu ta quan niệm “đạo tại tâm” và chỉ dừng lại ở việc sống đức tin bên trong thôi thì chưa đủ. Lòng tin – cậy – mến của chúng ta cần được thể hiện ra bên ngoài bằng những hành động cụ thể. Đó là chuyên chăm suy niệm Lời Chúa và năng lãnh nhận các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể. Đó còn là những nghĩa cử bác ái và yêu thương. Ước mong sao qua đời sống thánh thiện của mình, chúng ta chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô cho mọi người, nhất là những người chưa tin nhận Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con luôn giữ được ánh sáng đức tin – đức cậy – đức mến mà chúng con đã đón nhận trong ngày lãnh Bí tích Rửa Tội, và biết can đảm làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống của mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…