Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Giêrônimô: Thấy Chúa

Thái Hà (30.09.2025) – Bấy giờ, ông Giacôbê và ông Gioan thưa với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?” (Lc 9,51-56)

Tại một cuộc triển lãm tranh của các trẻ em đường phố tại Lima, Pêru, dưới một bức tranh có chú thích rằng: “Họ biết tôi tồn tại nhưng họ không nhìn thấy tôi”.

Tin Mừng hôm nay thuật lại sự kiện Đức Giêsu bị dân miền Samari từ chối không cho vào làng ở trọ. Có thể thấy, dù là người Do Thái hay dân ngoại, dù đông tây kim cổ, thế giưới vẫn không thiếu những con người lãnh đạm trước sự hiện diện của Thiên Chúa, dửng dưng trước nhu cầu của anh chị em, trước nỗi thống khổ của đồng loại.

Thánh Giêrônimô đã dành trọn 22 năm cuộc đời để chuyển ngữ Kinh Thánh từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Latinh, để Kinh Thánh có thể đến với mọi người. Kính nhớ thánh Giêrônimô, chúng ta học được nơi ngài lòng yêu mến, khao khát tìm gặp Chúa qua Kinh Thánh và biết chuyển trao niềm vui được biết Chúa, Đấng ban ơn cứu độ cho tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết siêng năng tìm đến Lời Chúa và mai mắn thi hành Thánh ý Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…