Thái Hà (07.10.2025) – Bấy giờ, Bà Maria nói với sứ thần Gabriel: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. (Lc 1,26-38)

Trên chuyến xe lửa, bất giác chàng sinh viên đam mê khoa học thấy một cụ già đang ngồi lâm râm lần hạt Mân côi. Chàng đến bên và nói: “Bác có cần sách báo gì để đọc, cho cháu địa chỉ, cháu sẵn sàng gửi đến cho bác. Thời nay văn minh rồi, ai còn tụng niệm như bác nữa”. Cụ gật đầu, đọc hết kinh Kính Mừng, rút ra tấm danh thiếp. Chàng cấm tấm danh thiếp và đọc: “Louis Pasteur, Giám đốc Viện Nghiên cứu vi trùng học quốc tế, Giáo sư chuyên khoa Đại học Hóa học và Sinh vật học”. Chàng sinh vien bật ngửa.
Điều huyền diệu làm cho chuỗi Mân Côi hữu hiệu là khi đọc chúng ta vừa cầu nguyện vừa suy niiệm. Kinh Lạy Cha dâng lên Chúa Cha, do chính Đức Kitô dạy các tông đồ cầu nguyện, cho cuộc sống hằng ngày và thánh ý của Thiên Chúa được thể hiện (Lc 11,2-4). Kinh Kính Mừng dâng lên Đức Maria, là lời sứ thần Gabriel chào Mẹ và lời bà Êlisabeth vang lời ca tụng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” (Lc 1,42). Kinh Sáng Danh dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con hằng siêng năng lần hạt Mân Côi và tôn sùng Mẫu Tâm Mẹ luôn. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà