Thái Hà (22.10.2025) – Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn”. (Lc 12,39-48)

Thánh Gioan Vianê học rất kém, nhưng ngài đã trở thành một cha sở lỗi lạc. Khi bị chê “dốt đặc như một con lừa”, ngài khiêm tốn trả lời: “Ngày xưa Samson chỉ dùng cái xương hàm con lừa mà đánh bại 3000 quân Philitinh, vậy chẳng lẽ với cả một con lừa thế này, Chúa không làm gì được hay sao?”. Thánh nhân đã nhận ra nén bạc Chúa trao cho mình, và ngài đã cộng tác với ân sủng Chúa đế sinh lời nén bạc ấy.
Khi đòi hỏi ta theo những gì đã cho, Chúa muốn ta trân trọng và phát huy giá trị đời sống mà chúng ta được ban tặng. Các vị thánh Kitô giáo có thể khác nhau về nén bạc được trao, nhưng họ đều tin tưởng vào sức mạnh của Thiên Chúa tác động trên cuộc đời của các vị. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II mà chúng ta mừng kính hôm nay là một người như thế. Ngài đã luôn trao phó đời mình trong tay Chúa, và Chúa đã dùng ngài như một khí cụ đắc lực chuyền trao phúc lành của Thiên Chúa cho thế giới.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra được giá trị đời mình và biết cộng tác với ân sủng của Ngài. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà