Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Carôlô Bôrômêô: Tiếng mời gọi của Chúa

Thái Hà (04.11.2025) – Một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa”. (Lc 14,15-24)

Khi nói đến bữa tiệc, mọi người thường nghĩ đến hình ảnh của niềmm vui hay hình ảnh của sự hiệp nhất. Hình ảnh bữa tiệc của trần gian cũng là dấu chỉ về hình ảnh bữa tiệc của dân Thiên Chúa trong Nước Trời.

Bên cạnh những vất vả lo toan, cuộc sống của chúng ta cũng không thiếu những niềm vui và hạnh phúc. Nhưng đời sống của các Kitô hữu không chỉ dừng lại ở đó mà còn hướng về niềm vui và hạnh phúc ở đời sau. Thiên Chúa đã chuẩn bị bữa tiệc trong Nước Trời và Người mời gọi tất cả chúng ta bước vào tham dự bữa tiệc đó. Nhưng vấn đề Đức Giêsu đặt ra là “Chúng ta có sẵn sàng để đón nhận lời mời này hay không?”. Người luôn chuẩn bị tất cả những gì tốt đẹp nhất và hạnh phúc nhất để đón chờ chúng ta đến hưởng niềm vui bên Người.

Thánh Carôlô Bôrômêô là người luôn sống hết mình vì Chúa. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chức vụ nào, thánh nhân luôn sẵn sàng đáp lại tiếng mời gọi của Chúa Kitô để làm tất cả mọi việc vì vinh quang của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết lắng nghe và đáp lại lời mời gọi của Ngài. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…