Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên: Dấu chỉ cứu độ

Thái Hà (20.11.2025) – Đức Giêsu khóc thương thành Giêrusalem mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!” (Lc 19,41-44).

Đền thờ Giêrusalem đươc vua Salomôn xây dựng lại, sau bị quân Babylon phá đổ năm 587 TCN. Sau đó đền thờ được Dơrúpbaven xây lại khoảng những năm 520-515 TCN, rồi được trùng tu và mở rộng thời vua Hêrôđê Cả khoảng năm 20 TCN. Và đền thờ cuối cùng này bị quân Rôma phá hủy vào năm 70.

Đền thờ Giêrusalem là trung tâm tôn giáo của dân Israel. Còn đối với Kitô giáo, từ Giêrusalem xuất phát ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu là hoàng tử của bình an và là thành trì của ơn cứu độ, nhưng dân Do Thái đã không nahạn ra được dấu chỉ cứu độ nơi Người vì mắt họ còn bị che khuất bởi bao nhiếu thứ phù phiếm của cuộc đời.

Những đền thờ vật chất dù kiên cố và tráng lệ bao nhiêu thì cũng có ngày sụp đổ, chỉ có ngôi đền thờ thánh thiêng thì mới không bao giờ bị phá đổ. Đền thờ ấy chính là thân thể Đức Giêsu mà mỗi Kitô hữu được mời gọi chạy đến nương náu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết cậy trông vào Chúa là ngôi đền thờ đích thực của mỗi tâm hồn chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…