Thái Hà (25.11.2025) – Nhân có mấy người nói về đền thờ, Đức Giêsu bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào”. (Lc 21,5-11)

Trong xã hội và văn hóa Do Thái, đền thờ luôn là trung tâm điểm mà mọi hoạt động và đời sống của con người hướng về. Xuyên suốt dòng lịch sử, Thiên Chúa đã luôn ở cùng và là điểm tựa cho dân.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã tiên báo về sự sụp đổ hoàn toàn của đền thờ ấy. Nhưng sự sụp đổ này không nhắm dến sự suy tàn của niềm tin hay việc Thiên Chúa rời bỏ dân Người mà là sự hiện diện một cách mầu nhiệm và trọn vẹn hơn của chính thân mình Đức Giêsu – Người chính là Đền Thờ mới. Đền thờ này sẽ được hoàn thành sau cái chết và sự phục sinh của Người. Như thế, Đức Giêsu đã kiện toàn và trả lại ý nghĩa đích thực cho đền thờ. Giờ đây, dân Chúa không còn bị giới hạn vào vật chất và không gian thờ phượng nữa bởi việc thờ phượng và yêu mến Thiên Chúa được mở rộng cho tất cả mọi dân, mọi nước, mọi thời và chỉ dành cho một Thiên Chúa duy nhất và chân thật mà thôi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết quy hướng trọn vẹn về Chúa và thờ phượng Chúa nơi đền thờ đích thực. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà