Thái Hà (29.11.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người”. (Lc 21,34-36)
![]()
Hôm nay, ngày cuối cùng của năm phụng vụ, một năm khép lại với lời nhắn nhủ của Đức Giêsu “hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn”.
Tin Mừng cho ta thấy một khung cảnh thật đáng buồn và đáng lo đó là con người đang quá mải mê với những thú vui trần thế mà quên đi lời mời gọi sống hạnh phúc với Chúa. Dầu biết rằng sống ở đời phải biết lo cho tương lai, nhưng đôi khi chúng ta lại lo lắng quá mức, quá cậy dựa vào sức riêng mà bỏ quên sự quan phòng của Thiên Chúa. Trong hoàn cảnh ấy, lời mời gọi cầu nguyện và tỉnh thức là cần thiết hơn bao giờ hết. Tỉnh thức để thấy bản thân còn yếu đuối bất toàn, dễ sa ngã; và vì thế tỉnh thức để khỏi sa chước cám dỗ. Cầu nguyện để thấy có Chúa luôn ở bên, có Chúa cùng đi và dẫn đường. Cầu nguyện để thấy hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu là nơi Thiên Chúa và phó thác mọi sự trong tay Người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tỉnh thức và sẵn sàng vâng theo ý Chúa cùng luôn biết chạy đến cùng Ngài trong mọi biến cố cuộc đời. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà