Thái Hà (01.12.2025) – Khi Đức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm”. Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó”. (Mt 8,5-11)

Một người nọ luôn tin vào Chúa. Một hôm, khi đang đi thuyền thì gặp trời bão lớn, anh cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin Ngài cứu con!”. Có một chiếc thuyền đến giúp, nhưng anh từ chối. Sau đó, một chiếc trực thăng đến cứu, nhưng anh vẫn không đi. Đến khi qua đời, anh trách Chúa: “Sao Ngài không cứu con?” Chúa đáp: “Ta đã gửi cả thuyền lẫn trực thăng đến rồi mà!”.
Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và viên đại đội trưởng. Là một người đứng đầu, đại đội trưởng có quyền sai khiến người khác làm việc này; thế nhưng, ông lại hết sức khiêm nhường khi trực tiếp đến nài xin Đức Giêsu chữa bệnh cho người mạnh mẽ vào quyền năng cho Đức Giêsu, vì ông biết, chỉ cần Người phán một lời là tôi tớ của ông sẽ được khỏi bệnh.
Truyền thống Do Thái tin rằng ơn cứu độ chỉ dành riêng cho người Do Thái, nhưng Đức Giêsu đã cho thấy rằng ơn cứu độ Chúa dành cho tất cả mọi người, chỉ cần có lòng tin vào Thiên Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, qua tấm gương của viên đại đội trưởng trong Tin Mừng hôm nay, xin cho chúng con cũng biết luôn tin tưởng và phó thác vào quyền năng của Ngài. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà