Thái Hà (02.12.2025) – Được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha”. (Lc 10,21-24)

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã mặc khải về mối tương quan giữa Người với Chúa Cha, cũng như khen ngợi các môn đệ. Các môn đệ được Đức Giêsu xem là những người bé mọn, một phần là vì xuất thân của các ông; nhưng hơn thế nữa, vì các ông đã không cậy dựa vào lẽ khôn ngoan của mình mà hoàn toàn đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Nhờ đó, các ông có thể dễ dàng đón nhận được mặc khải của Người. Thật ra, không phải vì khôn ngoan mà người ta không đón nhận được mặc khải, nhưng vì họ không đủ lòng tin vào Thiên Chúa mà chỉ cậy dựa vào những lý lẽ của người đời, trong khi mầu nhiệm Thiên Chúa cần được đón nhận cả bằng con mắt đức tin.
Đức tin của chúng ta được xây dựng dựa trên nền tảng các Tông đồ. Là Kitô hữu, chúng ta được may mắn kế thừa niềm tin ấy. Vì thế, chúng ta cũng hãy biết làm triển nở đức tin bằng đời sống đơn sơ, khiêm nhường và thực hành “mến Chúa yêu người” như Chúa đã dạy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được một tâm hồn đơn sơ, khiêm hạ, để con tim chúng con luôn rộng mở, và để tâm hồn chúng con được Lời Chúa lấp đầy. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà