
Nếu chúng ta muốn giúp ích cho khu xóm, thành phố và đất nước mình, thì điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm chính là cầu nguyện.
Căng thẳng hiện đang gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới, khi các quốc gia phải đối diện với đủ loại khủng hoảng: từ bất đồng chính trị, bất ổn xã hội cho đến chiến tranh toàn diện.
Thực ra, tình trạng đau buồn này không phải là điều mới mẻ. Khó có thể tìm được một giai đoạn dài nào trong lịch sử nhân loại mà không có chiến tranh hay những hiểm nguy nặng nề khác.
Nhưng điều đó không làm cho thực tại ấy trở nên dễ chịu hơn. Tất cả chúng ta đều khao khát hòa bình trong thời đại của mình. Thật đau lòng và khó khăn khi chứng kiến sự chia rẽ đang xé nát các xã hội.
Khi đối diện với những tin tức buồn và đáng sợ, chúng ta dễ rơi vào cảm giác bất lực và chán nản.
Đúng vậy, có những điều chúng ta có thể và nên làm:
chúng ta có thể lên tiếng với các nhà lãnh đạo dân cử,
có thể đóng góp cho những hoạt động mà mình tin tưởng,
có thể dành thời gian phục vụ các tổ chức xã hội.
Nhưng nhiều khi tất cả những điều đó vẫn khiến ta cảm thấy chỉ như “muối bỏ bể”.
Thế giới thì quá rộng lớn, còn những vấn đề đang tàn phá các cộng đồng của chúng ta thì quá phức tạp và sâu xa. Làm sao những đóng góp nhỏ bé của chúng ta có thể tạo nên khác biệt?
Sức riêng con người không phải là câu trả lời
Tin mừng dành cho chúng ta, những người Kitô hữu, là: niềm hy vọng của chúng ta không đặt nơi sức riêng của mình. Thực ra, nó hoàn toàn không đặt ở đó.
Chúng ta tin vào quyền năng của Đấng lớn lao và mạnh mẽ hơn mọi vấn đề mà thế giới có thể phải đối diện.
Dù bản thân chúng ta có cảm thấy bất lực, thì vẫn có Đấng Toàn Năng — và Ngài yêu thương chúng ta như những người con thực sự của Ngài.
Chính vì thế, điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm để làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn chính là cầu nguyện. Người ta vẫn nói: “Giải pháp ngắn nhất cho mọi vấn đề chính là khoảng cách từ đầu gối của bạn đến mặt đất.”
Chúng ta có thể tự hỏi cách thành thật:
Chúng ta đã mang những mối bận tâm của mình đến với lời cầu nguyện bao nhiêu?
Chúng ta có kiên trì không? Có bền bỉ không?
Cầu nguyện có sức mạnh vô cùng lớn lao. Khi cuộc sống trở nên nặng nề và mệt mỏi, tôi thường nghĩ đến các dòng tu dấn thân cho Chầu Thánh Thể liên lỉ. Tôi tin rằng chính những lời cầu nguyện không ngơi nghỉ ấy đã giữ cho thế giới của chúng ta không sụp đổ hoàn toàn.
Nếu chúng ta muốn giúp ích cho khu xóm, thành phố và đất nước mình, hãy noi gương các tu sĩ ấy và kêu cầu Thiên Chúa bằng trọn cả tấm lòng.
Sứ mạng cầu nguyện cho những người có trách nhiệm lãnh đạo
Trong những thời điểm đầy biến động, việc cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo và những người có thẩm quyền càng trở nên cấp thiết. Đây là sứ mạng mà mọi Kitô hữu đều được mời gọi, như thánh Phaolô đã viết:
“Trước hết, tôi khuyên hãy dâng lời khẩn nguyện, cầu xin, chuyển cầu và tạ ơn cho mọi người, cho vua chúa và tất cả những người có quyền bính, để chúng ta được sống an bình và yên ổn, với lòng đạo đức và phẩm giá. Đó là điều tốt đẹp và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ chúng ta, là Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.”
(1 Tm 2,1–3)
Khi chúng ta cầu xin Thiên Chúa, chúng ta biết rằng Ngài lắng nghe, và lời cầu nguyện của chúng ta không bao giờ vô ích.
Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo xác tín rằng lời cầu nguyện của chúng ta có thể cộng tác vào việc Nước Thiên Chúa được thể hiện:
“Lời cầu xin của Kitô hữu quy hướng về khát vọng và việc tìm kiếm Nước Trời, theo giáo huấn của Đức Kitô. Có một trật tự trong các lời cầu xin: trước hết cầu cho Nước Trời, rồi cho những gì cần thiết để đón nhận và cộng tác vào việc Nước Trời ngự đến… Nhờ cầu nguyện, mỗi người đã chịu phép Rửa đều góp phần vào việc Nước Thiên Chúa được thể hiện.”
(GLHTCG 2632)
Dù chúng ta có cảm nhận thế nào về những người đang nắm quyền, chúng ta vẫn được mời gọi cầu nguyện cho họ. Có thể chúng ta ủng hộ họ, hoặc cũng có thể việc cầu nguyện cho họ khiến ta nhớ đến lời Đức Giêsu dạy: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44).
Dù trong trường hợp nào, lời cầu nguyện của chúng ta chỉ có thể làm cho thế giới này tốt đẹp hơn.
Lời cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo dân sự
Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con,
Chúa hướng dẫn muôn loài bằng sự khôn ngoan và tình yêu.
Xin thương đón nhận những lời cầu nguyện
chúng con dâng lên cho đất nước mình.
Xin vì lòng nhân hậu của Chúa,
hãy gìn giữ những người đang thi hành quyền bính,
để mọi dân tộc được hưởng tự do, an ninh và hòa bình.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Theresa Civantos Barber – aleteia.org
Nhà Thờ Thái Hà