Thái Hà (01.02.2026) – Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp.
Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an.
Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả.
Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương.
Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa.
Phúc cho những ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.
Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”. (Mt 5,1-12a)

Có một người phụ nữ thành đạt hỏi một vị linh mục: “Tôi có thể tìm thấy hạn phúc thật sự ở đâu?”. Vị linh mục khôn ngoan đáp: “Không phải trong thành công hay của cải, mà là trong Thiên Chúa”. Câu trả lời đơn giản này đã khiến cô ta suy ngẫm lại các giá trị trong cuộc sống và đi tìm hạnh phúc nơi Thiên Chúa.
Bài Tin Mừng hôm nay còn được gọi là “Bài giảng trên núi”. Đức Giêsu đã cho chúng ta biết về Tám Mối Phúc hay còn gọi là bản Hiến chương Nước Trời. Đây có thể coi là những tiêu chuyển cần phải có với những ai muốn được vào Nước Trời. Những giá trị của Tám Mối Phúc đối lập hoàn toàn với suy nghĩ của con người trong việc tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Thực vậy, theo Đức Giêsu, “Phúc” là Nước Trời, là được Thiên Chúa xót thương, là được nhìn thấy Thiên Chúa. Để đạt được hạnh phúc nơi Thiên Chúa, co nngười không thể sống theo thể cách của thế gian. Nếu thế gian đề cao sự giàu có, quyền lực, sự sung sướng thì Đức Giêsu mời gọi người môn đệ theo Người sống tinh thần nghèo khó, hiền lành, công chính, xót thương, trong sạch, hòa bình. Việc sống những giá trị của các Mối Phúc giữa thế giới như một cuộc lội người dòng, dám đi ngược với các giá trị con người đang tìm kiếm. Tuy nhiên, Đức Giêsu vẫn mời gọi cácm ôn đệ can đảm sống tinh thần đó để đạt được hạnh phúc Nước Trời.
Qua “Bài Giảng trên núi”, Đưucs Giêsu mời gọi chúng ta dám sống vượt lên những giá trị bề ngoài theo kiểu thế gian và đón nhận những trá trị mang lại niềm vui vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. Đó là kim chỉ nam để chúng ta sống như những công dân của Nước Trời. Bằng cách sống tinh thần Tám Mối Phúc, chúng ta được Thiên Chúa ban cho hạnh phúc vĩnh cửu – hạnh phúc vượt xa khỏi niềm vui mau qua của cuộc gời này.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con sống theo tinh thần Tám Mối Phúc vì đó là những giá trị thật để đạt được hạnh phúc Nước Trời. Nhờ vậy, chúng con có thể phản chiếu tình yêu của Chúa trong cuộc đời của chúng con. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà