Thái Hà (06.03.2026) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và người Pharisêu: “Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi” (Mt 21,33-43.45-46).

Theo thói quen, trước khi tiến hành xây cất một công trình nào đó, người Công giáo thường tổ chức buổi lễ đặt viên đá đầu tiên, nhằm bày tỏ sự phó thác việc thi công công trình vào sự chở che quan phòng của Chúa.
Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã ví Người là viên đá góc tường sống động xây nên ngôi nhà Hội Thánh. Ngay từ trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã tỏ lòng nhân từ, hằng chăm sóc và giáo huấn dân Người qua các ngôn sứ. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Do Thái đã không tin nhận, đối xử tàn tệ với các vị ấy, thậm chí còn đưa dẫn dân chúng theo con đường bội nghĩa. Cuối cùng Thiên Chúa đã sai chính Con Một của mình đến để cứu thế gian tội lỗi. Thế mà họ vẫn coi khinh, sỉ nhục, đánh đòn và đóng đinh Người trên Thập giá. Nhưng chính nhờ Người, ơn cứu độ đã được thực hiện. Viên đá bị loại ra, nay trở nên một viên đá sống động, vững chắc và nối kết nhau làm nên ngôi nhà Hội Thánh. Chính qua cái chết của Người, một dân mới được khai sinh, đó chính là Giáo Hội.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là tảng đá góc tường của ngội nhà Hội Thánh, xin cho chúng con trong mùa Chay này biết thực lòng đổi mới tinh thần để cùng xây dựng Hội Thánh với Ngài và trong Ngài. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà