SUY NIỆM LỄ TRUYỀN TIN

“Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người, và ở cùng chúng “Chac ta”. Đây là câu mà tôi vẫn đọc trong “Kinh truyền tin”, nhưng nhiều khi tôi không để ý lắm. Các Chủng viện và Dòng tu vẫn đọc “Kinh truyền tin” ba lần mỗi ngày. Những người Công Giáo đạo đức cũng làm như vậy. Ngày còn nhỏ, mỗi khi nghe tiếng chuông Nhà Thờ vào các buổi trưa chiều, mẹ tôi lại bảo với mọi người cùng nhau nguyện “Kinh truyền tin”. Nhiều bạn trẻ ngày hôm nay không thuộc “Kinh truyền tỉn”. Hôm nay là Lễ truyền tìn, tôi suy nghĩ đến lời kinh này. Tôi khám phá thấy đây là lời kinh hàm chứa nhiều ý nghĩa. Xin được chia sẻ với các bạn.
Ngay phút giây Mẹ Maria nói lên lời xin vâng với Sử Thần, thì Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người trong cung lòng Mẹ. Giây phút ấy thật là giây phút trọng đại. Thiên Chúa đi vào thế giới con người. Vĩnh cửu đi vào thời gian. Vô hạn đi vào hữu hạn. Đấng tạo hóa trở thành một tạo vật. Còn gì hạnh phúc với con người hơn là khi được chính Đấng tác tạo viếng thăm? Dù cho con người tội lỗi và phản bội, Thiên Chúa vẫn không ngừng tin tưởng con người. Ngài không bao giờ thất vọng về việc sáng tạo nên con người.
Ngài tin tưởng và đặt hy vọng vào cơn người. Nhưng Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người. Ngài chỉ ngỏ lời với Mẹ Maria chứ không hề áp đặt. Tất cả tùy thuộc ở câu trả lời của Mẹ. Nếu Mẹ nói không, Thiên Chúa cũng đành “bó tay”. Thật may mắn và hạnh phúc cho nhân loại, Mẹ Maria đã đón nhận, đã thưa hai tiếng xin vâng với lời mời gọi của Thiên Chúa. Và Con Thiên Chúa đã đến trong trần gian để cứu độ nhân loại. Cuộc đời Mẹ cũng thay đổi từ đây. Mẹ hạnh phúc và muôn đời sẽ khen Mẹ có phúc. Mẹ hạnh phúc không phải vì tài cao, sắc đẹp hay giàu có. Mẹ hạnh phúc vì có Chúa ở cùng. Mẹ hạnh phúc vì Mẹ khám phá ra kế hoạch của Thiên Chúa và thực thi theo đúng kế hoạch đó. Mẹ hạnh phúc trong cái giây phút tuyệt vời ấy và sẽ luôn hạnh phúc dù cuộc hành trình đời Mẹ còn nhiều thử thách gian nan.
Ngày hôm nay, có còn cái giây phút huyền nhiệm ấy với mỗi chúng ta không? Câu trả lời là có. Cái giây phút ấy diễn ra ở đâu? Câu trả lời là ở đây. Bao giờ thì giây phút ấy diễn ra? Câu trả lời là bây giờ. Thiên Chúa đang có mặt ở đây và bây giờ. Ngài đã nhập thế làm người. Ngài đang ở trong bạn và trong tôi. Chỉ cần tôi thức tỉnh, tôi sẽ nhận ra sự hiện diện của Ngài. Và thế là: “Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người và ở cùng tôi”. Sở dĩ tôi không nhận ra Ngài là vì tôi quá âu lo về quá khứ và khắc khoải về tương lai. Tôi đánh mất đi cái giây phút hiện tại vĩnh cửu này. Càng âu lo về quá khứ, tôi càng bị giày vò đau khổ. Càng khắc khoải về tương lai, tôi càng bất an. Giây phút hiện tại trôi qua một cách nặng nề trong cuộc đời tôi. Chúa mời tôi tỉnh thức. Ngài đang ngỏ lời với tôi:
Ta đang ở đây với con. Tại sao con trốn thay? Tại sao con phải đau khổ? Hãy ở lại đây với Ta. Hãy lưu trú trong cái giây phút hiện tại vĩnh cửu này. Ta là vĩnh cửu đang ở với con. Ngay khi còn nhận ra cái khoảnh khắc hiện tại vĩnh cửu này là tất cả, cuộc đời con sẽ thay đối”. Tiếng của Ngài rõ quả nhưng sao tôi không nghe được? Có biết bao nhiêu chuyện trong cuộc sống tôi phải giải quyết. Bao nhiêu công việc còn dang dở tôi phải hoàn thành. Bao nhiêu dự định và kế hoạch tôi chưa thực hiện được. Và thế là tôi đánh mất Chúa. Tôi đánh mất cái khoảnh khắc hiện tại vĩnh cửu đang ở đây và bây giờ.
Chớ gì mỗi khi đọc “Kinh truyền tin”, bạn và tôi nhận ra được cái khoảnh khắc huyền nhiệm này. Chỉ có ở đây và bây giờ mới quan trọng. Mọi cái khác đều là tủy phụ. Chúa đang chờ đợi bạn và tôi đáp lại tiếng mời gọi đến sống cái khoảnh khắc hiện tại tuyệt vời này. Ngay khi tiếng xin vâng được cất lên, mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời. Tại sao chúng ta còn ngần ngại, còn do dự đáp trả? Hãy bắt đầu đi vì nếu không, chúng ta sẽ lại tiếp tục đánh mất những điều kỳ diệu Thiên Chúa tặng ban cho mỗi chúng ta.
—————-
Lời từ cõi lặng
Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa
NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
(09): Thánh Giuse với người trẻ
(10): Vài suy tư về việc ăn chay
(12): Cầu Nguyện Trong Gia Đình
(13): Sức Mạnh Của Lời Cầu Nguyện
(15): Câu chuyện tình yêu số một
(16): Viết Cho Em Nhân Ngày 08/03
(22): Thông điệp người chết gửi người sống
Nhà Thờ Thái Hà