Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay: Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ

Thái Hà (28.03.2026) – Bấy giờ, một người trong Thượng Hội Đồng tên là Cai-pha làm thượng tế năm ấy, nói rằng: “Các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt” (Ga 11,45-47).

Đức Giêsu đã tỏ mình ra là Đấng Kitô, là Con Thiên Chúa. Thế nhưng, một số người lãnh đạp Do Thái không tin nhận Người, nên quy kết Người là kẻ phạm thượng đáng phải chết.

Trong Tin Mừng hôm nay, những người lãnh đạo Do Thái đã triệu tập Thượng Hội Đồng và quyết định giết Đức Giêsu. Lời của thượng tế Caipha đã trở thành lời tiên tri về cái chết của Đức Giêsu rằng: Người sẽ chết thay cho dân; cái chết của Người đem lại ơn cứu độ cho dân Israel; hơn thế, cái chết ấy còn quy tụ muôn người về một mối, thành cộng đoàn con cái Thiên Chúa. Nói cách khác, cái chết của Đức Giêsu đem lại ơn cứu độ phổ quát cho toàn thể nhân loại.

 Xét một cách sâu xa, Đức Giêsu Kitô chết là vì tội lỗi chúng ta. Người đã gánh lấy tội lỗi chúng ta và đã chết để chúng ta được sống. Mỗi khi phạm tội, chúng ta cũng góp phần vào cái chết của Người. Vì tội gây hậu quả nặng nề như thế, chúng ta hãy quyết tâm từ bỏ tình trạng lỗi lầm, để cugnf được trỗi dậy với Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã chết trên Thập giá vì chúng con; nay chúng con quyết tâm chết đi cho tội lỗi, để được cùng sống lại với Ngài trong vinh quang. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hăng ngày,
Chấm nối chấm…