Ngày mồng 2 Tháng Năm, Tháng của niềm vui

Tại sao tháng Năm được gọi là tháng Đức Mẹ và đặc biệt dâng kính Mẹ?

Đây là một trong các lý do, tháng Năm trong năm của Giáo hội, tức là một tháng rất thánh, rất đáng vui mừng, hoan hỉ. Có ai muốn tháng Hai, tháng Ba hay tháng Tư là tháng Đức Mẹ, trong khi phải nhận đó là thời gian mùa Chay và đền tội không? Hay có ai muốn chọn tháng 12, mùa Vọng – thật sự là thời gian của Hi vọng, vì lễ Chúa Giáng sinh sẽ đến, mà cũng là thời gian chay tịnh không?

Mùa Giáng sinh không kéo dài tới một tháng; tháng Giêng có lễ Chúa Hiển Linh tươi vui với những Chúa Nhật liên tiếp nhưng thường bị gián đoạn bởi mùa Chay.

Trái lại, tháng Năm thuộc về mùa Phục sinh kéo dài 50 ngày và thường nằm gọn trong mùa này, nửa đầu tháng Năm thì luôn luôn trong mùa.

Đại lễ Chúa Thăng Thiên luôn trong tháng Năm, trừ một hay hai lần trong 40 năm. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống thường trong tháng Năm và hai lễ Chúa Ba Ngôi và Lễ Mình Máu Thánh cũng tương tự. Do đó, tháng Năm là thời gian luôn có nhiều “Alleluia”, vì Chúa Kitô đã sống lại ra khỏi mộ, Chúa Kitô lên trời và Chúa Thánh Thần hiện xuống thay thế Người.

Như thế chúng ta có một lý do giải nghĩa tại sao tháng Năm dâng kính Đức Mẹ. Mẹ là đệ nhất tạo vật, là con ưu tú nhất của Thiên Chúa, được Chúa yêu dấu nhất và gần Chúa nhất.

Như vậy thật là xứng hợp để dành riêng tháng này cho Mẹ. Trong tháng này, chúng ta đặc biệt ca ngợi Chúa và vui mừng vì ơn quan phòng cao cả Chúa dành cho chúng ta để cứu chuộc và thánh hóa chúng ta trong Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Đức Mẹ không những là nữ tỳ quý yêu của Chúa, Mẹ còn là Mẹ của Con Chúa, là Nữ Vương toàn thể các thánh.

Trong tháng này, Giáo hội đã khôn ngoan xếp đặt một số lễ kính các thánh như Thánh Cả Giuse, Lao công, Bạn trăm năm Đức Mẹ (kính ngày 1/5), ba thánh Tông đồ Philippe, Giacôbê (kính ngày 3/5) và Matthia (kinh ngày 14/5), thánh Atanasiô, GM TS (kính ngày 2/5), thánh Bênađinô (kính ngày 20/5), thánh Bêđa, LMTS (kính ngày 25/5), thánh Philippe Nêri (kính ngày 26/5), thánh Âutinh Cantðbéry, GM (kinh ngày 27/5)…Các vị thánh này đều là kết quả tốt đẹp của ơn thánh Chúa, làm thành triều đình của Nữ Vương vinh hiển của các Ngài. Đây thật là tháng mang lại Niềm Vui cho chúng ta.

Đức Hồng Y Gioan H. Newman – Chuyển ngữ: Lm. Bano Kiên CMC