Thái Hà (15.06.2026) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các đệ đệ răng: “Bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gạnálại anh em, xin anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được.” (Ga 16,20-23a)

Lời Chúa hôm nay thực sự là nguồn an ủi lớn nhất cho các môn học. Đức Giêsu hiểu nỗi lo buồn của các ông khi phải chia ly Người.
Với những lời khen ngợi đầy yêu thương, Người khẳng định rằng chia ly chỉ là tạm thời. Đức Giêsu hứa rằng họ sẽ gặp lại Người và niềm vui ấy sẽ là niềm vui vĩnh cửu, không ai có thể lấy lại được.
Đối với chúng ta ngày nay, lời hứa này vẫn còn nguyên giá trị và đủ ý nghĩa. Lời hứa này giống như một lời khích lệ để họ tiến bước trong tiến trình tích cực. Dù có những khó khăn, thử thách, hay những lúc phải đối mặt với sự mất mát và chia ly, chúng ta vẫn có thể tìm thấy niềm an ủi và hy vọng nơi hủa của Đức Giêsu. Trong nguồn ân sủng của Chúa Thánh Linh, Đức Giêsu Kitô vẫn luôn đồng hành và mang lại bình an cho chúng ta. Đó là niềm vui mà không ai có thể lấy được bị mất, một niềm vui giúp chúng ta có thể sống bình yên mỗi ngày, dù có bất kỳ khó khăn nào xảy ra.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng tôi thêm xác tín về niềm hy vọng và sự tình rồi mà Ngài mang lại, ngõ hầu chúng con tiến bước loan báo Tin Mừng trên thế dương hành động. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà