
Thay vì do các linh mục hay nhà truyền giáo ngoại quốc, Giáo Hội Công Giáo lại được gieo trồng tại Hàn Quốc khởi đi từ một giáo dân được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.
Một trong những điều đáng kinh ngạc của lịch sử là cách đức tin Kitô giáo đã đến với Hàn Quốc và lớn lên một cách tự nhiên suốt nhiều thế kỷ.
Thông thường, Kitô giáo được đem đến các miền đất mới nhờ những nhà truyền giáo ngoại quốc, thường là các linh mục Pháp hay Tây Ban Nha, đi khắp thế giới để loan báo Tin Mừng.
Thế nhưng, ở Hàn Quốc, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Giáo Hội tại đây được khai sinh theo một cách rất đặc biệt và về lâu dài đã trở thành một nền móng vững chắc.
Khởi đi từ một giáo dân
Kitô giáo bắt đầu lan truyền tại Hàn Quốc khi một người tên là Ni-seung-houn sang Trung Hoa để lãnh Bí tích Rửa Tội. Từ điển Bách khoa Công giáo tóm lược lòng nhiệt thành truyền giáo phi thường này như sau:
“Có lẽ đây là trường hợp độc nhất trong lịch sử Giáo Hội, khi đức tin được du nhập mà chưa hề có việc giảng dạy công khai, cũng chẳng có nhà truyền giáo nào đặt chân đến. Giới trí thức Hàn Quốc, vốn khao khát kiến thức mới trong khi đất nước lại khép kín, đã tìm được nhiều sách vở về khoa học, văn chương… và tình cờ có cả sách Kitô giáo. Nhờ ơn Chúa soi sáng, họ đã nhận ra chân lý. Trong số ấy, Ni-seung-houn đã lên đường sang Bắc Kinh năm 1784 và lãnh Bí tích Rửa Tội, nhận tên thánh là Phêrô. Trở về quê hương, ông đã rửa tội cho các bạn hữu, cũng là những trí thức và nhân sĩ.”
Điều càng đáng kinh ngạc hơn là: “Vào khoảng năm 1794, một linh mục người Trung Hoa, cha Giacôbê Tjyou, được sai đến Hàn Quốc. Khi ngài đến nơi, đã có khoảng 4.000 tín hữu.”
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, khi phong hiển thánh cho một nhóm đông các vị tử đạo Hàn Quốc năm 1984, đã nhắc đến hồng ân đặc biệt này:
“Với lòng khao khát đức tin Kitô giáo ngày càng mãnh liệt, tổ tiên anh chị em đã sai một người trong số họ sang Bắc Kinh năm 1784 để lãnh Bí tích Rửa Tội. Từ hạt giống tốt lành ấy, cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên tại Hàn Quốc đã được khai sinh – một cộng đoàn độc nhất trong lịch sử Giáo Hội vì hoàn toàn do giáo dân thành lập. Cộng đoàn non trẻ này, tuy rất mới mẻ nhưng kiên vững trong đức tin, đã vượt qua hết làn sóng bách hại này đến làn sóng khác. Chỉ chưa đầy một thế kỷ, Giáo Hội Hàn Quốc đã có thể tự hào về khoảng mười ngàn vị tử đạo.”
Thật sự đây là một trang sử kỳ diệu, và hôm nay vẫn còn được cảm nhận tại nhiều nơi trên đất nước Hàn Quốc, nơi đức tin Công giáo vẫn rất sống động.
Câu chuyện Kitô giáo tại Hàn Quốc nhắc nhở chúng ta rằng: mỗi người đều có thể trở nên nhà truyền giáo, không cần phải chờ đến các linh mục hay tu sĩ. Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh và dẫn đưa tha nhân đến với mối tương quan cá vị với Đức Giêsu Kitô trong lòng Giáo Hội Công Giáo.
Philip Kosloski – aleteia.org
Nhà Thờ Thái Hà