
Tại nhà thờ Dòng Tên Gesù ở Rôma, một trong những điểm thu hút khách hành hương là nhà nguyện cạnh cung thánh, nơi cất giữ một thánh tích đặc biệt của thánh Phanxicô Xaviê: bàn tay của ngài. Chính xác hơn, đó là cánh tay phải và bàn tay của vị thánh, và thánh tích này đã được tôn kính suốt nhiều thế kỷ.
Vì sao Dòng Tên lại chọn trưng bày chính bàn tay này của thánh nhân?
Sau khi gia nhập Dòng Tên cùng thánh Inhã Loyola, thánh Phanxicô Xaviê được trao sứ vụ lên đường truyền giáo về phương Đông. Ngài rời Rôma năm 1540, đến nhiều miền đất Á Châu như Trung Quốc, Nhật Bản… Ở đâu ngài cũng gặp vô số tâm hồn chưa từng nghe biết Tin Mừng Đức Giêsu Kitô.
Dù không có khả năng ngôn ngữ đặc biệt, thánh nhân đã rao giảng qua các thông dịch viên và nhất là bằng đời sống khiêm nhu, chan hòa yêu thương. Nhiều phép lạ chữa lành đi theo bước chân của ngài, khiến dân chúng nô nức đến gặp nhà truyền giáo thánh thiện này.
Ngài liên tục được bao quanh bởi vô số người khát khao được chữa lành và lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Theo các ghi chép lịch sử, bàn tay của thánh Phanxicô Xaviê đã làm phép rửa cho hơn 700.000 người. Công việc nhiều đến mức, theo lời ngài tâm sự, “có lúc vì ban bí tích liên tục, cánh tay tôi gần như không còn nhấc lên được nữa.”
Cánh tay được giữ lại như một thánh tích
Khi thánh nhân qua đời trong hành trình truyền giáo, các tu sĩ Dòng Tên đã mang một thánh tích về Rôma để các tín hữu kính viếng. Bề Trên Tổng Quyền lúc ấy đã chọn cánh tay phải và bàn tay – chính bàn tay đã làm phép rửa cho bao linh hồn.
Dù điều này có thể khiến một số người cảm thấy lạ lẫm, nhưng thánh tích ấy là lời nhắc nhở sâu sắc: mỗi người chúng ta đều là khí cụ trong tay Thiên Chúa. Không phải ai cũng được gọi sang Á Châu để rửa tội cho hàng trăm ngàn người, nhưng Thiên Chúa vẫn dùng đôi tay của chúng ta để mang tình yêu của Ngài đến cho những người chung quanh – có thể chỉ là một cái nắm tay đầy cảm thông hay một vòng ôm chân thành.
Thiên Chúa hành động qua đôi tay con người. Những gì chúng ta làm với tình yêu đều có thể trở thành “bí tích” của lòng thương xót.
Philip Kosloski – aleteia.org
Nhà Thờ Thái Hà