“Có những điều chỉ khi ra đi và mở lòng, ta mới thật sự nhận ra mình đang có nhiều đến nhường nào.”
Mùa Chay là mùa của hoán cải và yêu thương, là khoảng thời gian đặc biệt để chúng ta học cách chậm lại, lắng nghe và nhìn đời bằng đôi mắt bao dung hơn. Giữa nhịp sống hối hả, thật dễ để quên đi những phận người kém may mắn, những mảnh đời đang từng ngày vật lộn với khó khăn. Nhưng rồi, chuyến đi đến Cô nhi viện Thánh An vào Chúa Nhật III Mùa Chay vừa qua đã đánh thức trong lòng ca viên Ca đoàn Giới trẻ Teresa chúng con một điều thật giản dị: mọi sự trong đời đều là hồng ân và sự quan phòng của Chúa luôn hiện diện cách kỳ diệu nơi những con người nhỏ bé nhất.
Đối diện với đôi mắt trong veo của các em nhỏ mồ côi, những nụ cười kiên cường của anh chị em khuyết tật nơi Cô nhi viện Thánh An, chúng con chợt hiểu rằng: có một mái ấm, có một gia đình, có đủ đầy để cho đi, đã là một đặc ân. Chúng con còn gặp gỡ các sơ, những con người thầm lặng hy sinh, ngày ngày trở nên chứng tá sống động của tình yêu Thiên Chúa. Chính các ngài, bằng trái tim quảng đại và đôi tay tận tụy, đã và đang dựng xây một mái ấm, nơi đó không ai bị bỏ rơi, không ai bị lãng quên.
Chúng con đến để trao đi, nhưng rồi lại trở về với một tâm hồn đầy ắp tình yêu. Chúng con đến với những món quà vật chất, nhưng trở về với những món quà tinh thần còn lớn lao hơn gấp bội, đó là lòng biết ơn, sự sẻ chia, và niềm tin vào tình yêu Chúa vẫn luôn hiện diện giữa thế gian.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho Cô nhi viện Thánh An, ban nhiều sức khỏe cho Cha Giám đốc, các sơ đang ngày đêm hy sinh để chăm sóc những mảnh đời bé nhỏ. Và xin Ngài tiếp tục đồng hành với Ca đoàn Giới trẻ Teresa để chúng con luôn biết quảng đại dấn thân, sống bác ái mỗi ngày, trọn vẹn tinh thần Mùa Chay Thánh.
BTT Ca đoàn Giới trẻ Teresa



