Charlie Kirk: “Đức Maria là giải pháp” cho chủ nghĩa nữ quyền độc hại tại Mỹ: “Chúng ta chưa nói đủ về Mẹ Maria”

Ngày 10/09/2025, bình luận gia Kitô hữu bảo thủ Charlie Kirk đã bị bắn chết trong một vụ ám sát tại Đại học Utah Valley – một hành vi bạo lực kinh hoàng.

Chỉ mới hai tháng trước, Kirk – một tín hữu Tin Lành, nhà bình luận Kitô giáo bảo thủ – đã gây chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội vì những phát biểu bất ngờ của ông về Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.

Trong tập phát sóng ngày 16/07 của chương trình The Charlie Kirk Show trên kênh Real America’s Voice, ông chia sẻ rằng giới Tin Lành thường “không tôn kính và cũng ít nhắc đến Mẹ Maria”, trong khi theo ông, Mẹ chính là “giải pháp” cho “nữ quyền độc hại tại Mỹ”.

Charlie Kirk nói:

“Chúng ta, những người Tin Lành và Phúc Âm, đã đi quá xa trong việc giảm thiểu vai trò của Đức Maria. Mẹ là khí cụ của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ chúng ta. Người Kitô hữu sơ khai đã hết sức coi trọng Mẹ. Tôi tin rằng một trong những cách để chữa lành nữ quyền độc hại ở Mỹ chính là noi gương Đức Maria.

Hãy để nhiều bạn trẻ nữ trở nên đạo đức, khiêm nhường, đầy đức tin, chậm giận, tiết chế trong lời nói. Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt vời, một đối trọng mạnh mẽ với sự độc hại của phong trào nữ quyền hiện đại.”

Sau khi đoạn video được lan truyền, nữ bình luận gia Công giáo bảo thủ Isabel Brown đã chia sẻ lại lời Kirk trên mạng xã hội, đồng thời viết:

“Tôi hoàn toàn tin rằng sự công kích và lòng thù ghét nhắm vào Đức Maria trong những năm gần đây – thậm chí từ chính những người có niềm tin – đã trực tiếp góp phần tạo nên cuộc khủng hoảng về nữ tính nơi giới trẻ hôm nay.

Không có gương mẫu nào tốt đẹp hơn trên trần gian về một người phụ nữ thánh thiện, biết đón nhận ơn gọi, khiêm tốn phục vụ tha nhân, kiên cường trong gian nan và yêu thương bằng cả tấm lòng như Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.”

Lời nguyện cho linh hồn Charlie Kirk:

Lạy Chúa, xin ban cho Charlie Kirk được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên ông. Xin cho linh hồn ông, cùng các linh hồn các tín hữu đã qua đời, nhờ lòng thương xót của Chúa, được nghỉ yên. Amen.

Jacqueline Burkepile – churchpop.com