Thái Hà (21.12.2025) – Bấy giờ bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chá, Đấng cứu độ tôi” (Mt 1,18-24).

Thiên Chúa luôn hiện diện và chở che cho con người, như Thánh vịnh có câu: “Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn, chính Chúa là Đấng vẫn che chở, Người luôn luôn ở gần kề” (Tv 121,5). Người vẫn luôn đồng hành và trợ giúp con người, thế nhưng con người có nhận ra và thấy được tình thương của Chúa trong cuộc đời mình không?
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, ta thấy hình ảnh Đức Maria vui mừng, một niềm vui xuất phát từ tận đáy òng, từ tâm hồn của Mẹ. Mẹ hạnh phúc vì thấy được tình thương của Thiên Chúa dành cho Mẹ. Tình thương đó là việc Thiên Chúa đã chẳng khinh chê ”phận nữ tỳ hèn mọn”, nhưng đã chọn Mẹ để cưu mang Ngôi Lời.
Đức Maria đã thấy được những gì mình có là do bởi tình thương của Thiên Chúa ban tặng, chứ không phải vì Mẹ xứng đáng được hưởng. Trước tình thương đó, Mẹ đã thể hiện lòng biết ơn đến Thiên Chúa qua việc không ngừng tạ ơn, ngợi khen Người với tất cả tâm trí và linh hồn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra món quá mà Ngài ban tặng trong cuộc đời chúng con. và cho chúng con có cảm thức về lòng biết ơn khi được lãnh nhận tình thương của Ngài. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà