Thái Hà (11.01.2026) – Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galilêa mà đến với Gioan ở sông Giođan, để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can Người rằng: “Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?” Chúa Giêsu liền đáp lại: “Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế”. Và bấy giờ ông Gioan chiều ý Người. Chúa Giêsu chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng trời mở ra, và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người. Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán: “Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta”. (Mt 3,13-17)

Trong trình thuật Tin Mừng, Đức Giêsu là Người chủ động xin lãnh nhận phép rửa từ ông Gioan Tẩy Giả. Ông đã muốn can ngăn Người, không phải vì Người không xứng đáng để được ông thực hiện phép rửa, nhưng ngược lại, là vì ông thấy mình không xứng đáng để làm việc này cho Đấng cao trọng hơn ông. Chính Gioan cũng ý thức rằng bản thân ông mới là người cần được chịu phép rửa bởi Đức Giêsu. Quả thật, Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, điều mà cả Người và ông Gioan đều ý thức, nên nơi Người không hề có tội. Bởi vậy, việc Đức Giêsu chịu phép rửa ở đây không phải để tỏ lòng sám hối, nhưng đúng hơn, Người muốn diễn tả thái độ liên đới với thân phận tội lỗi của con người. Thực vậy, chỉ khi cùng chung chia phận người với chúng ta, giá máu mà Người đổ ra trên Thập giá với thực sự đạt đến giá trị cứu độ tuyệt đối.
Ở đây, chúng ta học được bài học khiêm hạ nơi Đức Giêsu. Người vốn là Thiên Chúa, là Đấng thánh thiện và cao cả vô cùng, thế mà đã hạ mình mang lấy thân phận con người chúng ta. Người đã không màng chi đến vinh quang Thiên Chúa để đến trần gian nhằm cho chúng ta thấy tình thương của Thiên Chúa qua công trình Cứu chuộc.
Là những Kitô hữu, thế nhưng đôi khi chúng ta đã không giữ cho mình hình ảnh là một người mang danh Đức Kitô. Chúng ta vẫn còn đó sự thiếu khiêm nhường khi luôn muốn cho mình nổi danh; chúng ta thích người ta đề cao mình, thích được làm những việc quan trọng hay những chức vụ to lớn; chúng ta đầy tội lỗi, thế mà lắm lúc lại ngại đi xưng tội. Đức Giêsu đến lãnh nhận phép rửa để làm gương cho chúng ta về lối sống khiêm hạ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã chọn lối sống khiêm hạ để làm gương cho chúng con. Xin cho chúng con biết học đòi nơi Chúa, biết dẹp bỏ những gì là kiêu ngạo, tự cao tự mãn về bản thân mình, nhờ đó chúng con sẽ biết sống chân tình và hết lòng cảm thông với anh chị em mình. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà