Thái Hà (14.09.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. (Ga 3,13-17)

Sau cơn động đất khủng khiếp tại Armeni vào tháng 12 năm 1987, có hai mẹ con bị kẹt trong đống gạch đá của một tòa nhà bị đổ. Khi ấy, cả hai mẹ con chỉ còn một ít đồ hộp để cầm sức, nhưng khó khăn hơn cả là việc không có nước uống. Lúc đó, người mẹ vì muốn con mình được sống, đã không ngần ngại dùng mảnh kính cắt ngón tay để cô con gái nhỏ uống máu của mình cho đỡ khát. May mắn thay, hai mẹ con đã được cứu sống cách kỳ diệu sau đó vài ngày.
Tấm gương cao cả của người mẹ đó gọi nhớ cho chúng ta về tình yêu hy sinh của chính Đức Giêsu, Đấng đã chịu treo trên thập giá để cứu chuộc nhân loại, Thập giá vẫn luôn là sự điên rồ, là hình khổ khủng khiếp mà quân La Mã dùng để tử hình tội nhân. Trên thập giá, kẻ lãnh án đau đớn oằn mình giữa đất trời trong lúc bản thân chịu nhục nhã vì bao ánh mắt khinh miệt nhìn vào một thân hình trần trụi. Nhưng vì yêu, Con Thiên Chúa đã sẵn sàng chấp nhận thập giá, để chính giây phút mà máu Người đổ ra, thập giá đã trở nên Thánh giá, thanh gỗ khổ hình đã nên dấu chỉ của ơn Cứu Độ.
Đối với người Rôma, thập giá là sự điên rồ; còn đối với người Do Thái, thập giá là sự nhục nhã; nhưng đối với Thiên Chúa, thập giá là tột đỉnh của sự khôn ngoan, là cách mà Thiên Chúa dùng để cứu độ (x. 1Cr 1,17-25). Thập giá là lời chứng của sức mạnh từ máu và nước, là bình an, là ân phúc, là sự giao hòa của tình yêu và tội lỗi, là bản hòa tấu của thiên đường được cất lên giữa thương đau kiếm phàm trần. Nhưng quan trọng hơn cả là trên thập giá đó có Thầy Chí Thánh, và khi suy tôn Thập giá, là ta đang bước vào sự khôn ngoan của Thiên Chúa, là đang cung kính cây Thánh giá của Đấng Phục Sinh. Để khi chúng ta thấy được mình đang theo một Đấng cũng đã từng đau khổ như mình, thất bại như mình, vụn vỡ như mình, chúng ta mới thấy gần với Đấng ấy, mới thấy Thánh giá thật gần với đời ta, thập đẹp giữa đời ta.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm vác thánh giá cuộc đời mình mà bước theo Chúa. Xin cho chúng con biết suy tôn Thánh giá mỗi ngày, như là khuôn mẫu và nét đẹp của sự hy sinh, để nhờ đó chúng con được hưởng ơn cứu độ. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà