Chúa Nhật V Phục Sinh: Yêu thương

Thái Hà (18.05.2025) – Khi Giuđa ra khỏi phòng Tiệc Ly, Ðức Giêsu nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người, Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau”. (Ga 13,31-33a.34-35)

“Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau”. Yêu thương là dấu chỉ nhận biết mỗi Kitô hữu là môn đệ đích thực của Chúa Giêsu.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã dạy cho các môn đệ và cũng dạy cho chính chúng ta, những người Kitô hữu hãy “có lòng yêu thương nhau”. Nhưng, tình yêu đó phải xuất phát từ tình yêu của Đức Giêsu dành cho chúng ta, Người đã đi bước trước, hy sinh vì người mình yêu trước để đem trái tim yêu thương của Người cho chúng ta, và đó là cách thức mà Đức Giêsu dạy cho chúng ta cách yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau không chỉ yêu người thân cận mà yêu cả kẻ thù, những người không cùng niềm tin với chúng ta, thì niềm yêu thương đó xác tín rằng chúng ta là môn đệ đích thực của Người. Trong cuộc sống, chúng ta không dễ dàng để có thể yêu thương bất kỳ ai nhưng nếu chúng ta loại bỏ cái tôi ích kỷ thì chính chúng ta sẽ vượt qua rào cản của cái ích kỷ mà đem niềm yêu thương đến cho mọi người, sự yêu thương đó được kín múc từ Trái tim đầy yêu thương của Đức Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn lên Ngài để ngày ngày chúng con kín múc tình yêu thương của Ngài, và chúng con cũng đem sự yêu thương đó cho mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…